Người thì thích ở tạm bợ nhưng khám phá đó đây, thay đổi chỗ ở liên tục.
Người thì thích ăn ngon, nhà ở bình thường không sao
Cá nhân mình thì ăn chay, ăn rau, ăn thịt đều được, ăn đơn giản thôi, nhưng ở thì phải xịn. Đi du lịch phải ở khách sạn 5*, resort 5* thì mới thấy chuyến du lịch đáng giá, còn phòng mà xấu, tạm bợ thì như đi hành xác.
Do đó khi mua nhà để ở mình chọn mua nhà ở khu đô thị cao cấp, compound, khép kín, đầy đủ tiện nghi, an ninh an toàn, sạch đẹp.
Ở trong khu đô thị khép kín, đầy đủ tiện nghi thì con cái được hưởng lợi ích nhiều nhất, mọi thứ đều có thể đi bộ để hưởnh thụ, có không gian vui chơi, giải trí, học hành
Có những tiện nghi có khi quanh năm không dùng nhưng khi cần là có.
Có những tiện nghi khi bọn trẻ bé nó không dùng nhưng khi lớn lên lại dùng và ngược lại.
Mình có tư tưởng thích hưởng thụ từ sớm, nên khi còn chưa giàu mình đã thích ở các khu đô thị đầy đủ tiện nghi, cứ ở cho sướng đã, an cư đã rồi lạc nghiệp, kiếm tiền sau.
Ở các khu đô thị đó khi mở bán giá cả có vẻ cao hơn các khu nhà dân ngay bên cạnh nhưng có những cái không đo đếm được bằng tiền, cái gì cũng có giá của nó, đắt xắt ra miếng.
Hàng xóm của mình bảo mua Vinhomes Cổ Loa rồi thì đẻ thêm đứa nữa để tận hưởng tiện ích ở đó, mình bảo mình sắp có 4 đứa cháu nội ngoại rồi, nên cho mỗi con 1 cái nhà trong khu đô thị của Vinhomes để các cháu mình được hưởng mọi tiện ích 😍
Ảnh minh hoạ: Trung tâm thương mại ở hầm Times city, ăn chơi, siêu thị, thời trang... đều có đủ. Có món Gà xào bắp cải phomai Hàn quốc khá là ngon.
Cre: Giang Mit