Nhưng mà khoan đã, tỉnh táo lại đi các thợ cày thành thị ơi! Các bạn nghĩ "quê" bây giờ vẫn là cái nơi chỉ có bờ tre, gốc lúa, và giá đất tính bằng vài ba thúng thóc như trong truyện Nguyễn Nhật Ánh sao?
Hãy nhìn vào thực tế phũ phàng vừa mới diễn ra tại xứ Nghệ thân thương để tỉnh mộng. Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ một tấm ảnh "bảng vàng" danh sách trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại một xã có cái tên nghe rất mộc mạc: xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An
🤷♀️ Đọc xong cái bảng này, tôi cam đoan nhiều ông đang ôm mộng cầm 2-3 tỷ đồng về quê lập nghiệp sẽ phải "bật ngửa" và ngay lập tức quay xe xin sếp cho tăng ca đến 12 giờ đêm.
Cứ ngỡ đất xã miền quê thì giá khởi điểm tầm hơn tỷ một lô gần 200m2 là hợp lý, ai dè vào tay các "chiến thần đấu giá", con số được đẩy lên một tầm cao mới – tầm cao của tầng bình lưu! Nhìn vào hình ảnh, một lô đất góc ký hiệu L 02gốc diện tích hơn 172 m², giá khởi điểm chỉ hơn 1,5 tỷ đồng, nhưng giá trúng cuối cùng vọt lên tới... hơn 6,5 tỷ đồng! Chưa hết, lô L 06gốc diện tích 188,7 m² cũng có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ, và được chốt hạ với cái giá giật mình: hơn 6,7 tỷ đồng!
Các bạn không nhìn nhầm đâu, đất quê mà x3, x4, thậm chí suýt soát x5 lần giá khởi điểm! Nhìn tổng thể cả khu đất, giá khởi điểm ban đầu chỉ có hơn 26,6 tỷ đồng, thế mà sau một hồi ho, hét, và chốt cọc, tổng giá trị trúng đấu giá đã phi thẳng lên con số chóng mặt: hơn 86,6 tỷ đồng!
Xứ Nghệ mình ơi! Đất đấu giá ở một xã mà người ta xuống tiền cứ như thể dưới lòng đất có mỏ kim cương hoặc sắp sửa xây quảng trường Thời Đại tới nơi vậy. Kiểu này thì đừng ai ngây thơ bảo cầm 2-3 tỷ trong tay là tự tin vỗ ngực "về quê dưỡng già", "về quê mua đất xây nhà" nữa nhé. Với mức giá 6-7 tỷ một lô đất ở xã như thế này, số tiền 2-3 tỷ của bạn mang về quê có khi chỉ đủ mua... một nửa cái móng nhà, hoặc may mắn lắm thì mua được lối đi vào rồi đứng đó ngắm nhìn đất của các đại gia giấu mặt 🙂
Cái thời "bỏ phố về quê" để tìm bình yên có lẽ đã qua rồi, giờ là thời "về quê" để thấy áp lực kinh tế còn khủng khiếp hơn cả áp lực tắc đường ở Hà Nội hay TP.HCM. Nếu bạn không có đất ông bà tổ tiên để lại cho, không có một bọc vốn dày cộp dắt lưng, thì xin chia buồn: cuộc đua mua đất xây nhà ở quê bây giờ cũng là một bộ phim sinh tồn kịch tính không kém. Người nông dân chân lấm tay bùn ngày xưa giờ nhìn bảng đấu giá đất mà ngơ ngác, còn các cử nhân, kỹ sư mang danh "trai thành phố" về làng thì bỗng chốc hóa thành "kẻ nghèo bền vững" trước các đại gia đấu giá.
Thế nên, gửi các nam thanh nữ tú đang có ý định viết đơn xin nghỉ việc để về quê nuôi cá và trồng thêm rau: Hãy kiểm tra kỹ lại tài khoản ngân hàng của mình trước khi bấm gửi email cho sếp. Nếu tài khoản chưa có đủ dăm bảy tỷ để "chọi" lại các chiến thần xứ Nghệ tại xã Bạch Hà, thì tốt nhất hãy tắt tab tìm kiếm bất động sản đi, bật Excel lên và tiếp tục cống hiến cho công ty. Về quê bây giờ không chỉ cần tình yêu với thiên nhiên đâu, mà cần phải có rất nhiều... rất nhiều tiền polyme nữa đấy!