Hành trình mua nhà của em bắt đầu từ năm 2015. Thật lòng lúc đó em chưa bao giờ dám mơ mình sẽ mua được một căn nhà ở Hà Nội. Một lần đi cà phê với chị bạn, chị kể vừa mua một căn chung cư ở HH, giá khoảng trên dưới 1 tỷ. Nghe xong em thấy con số đó không quá viển vông so với khả năng của mình lúc đó. Em nghĩ nếu mua thì có thể trả góp trong 10–15 năm là xong.
Em còn đến nhà chị chơi để “thám thính”. Nhưng sau khi ở lại một hôm, em lại bế tắc toàn tập vì nhận ra mình không thể sống lâu dài trong không gian đó. Với tầm tiền khoảng 1 tỷ, em không biết còn lựa chọn nào khác, nên lại từ bỏ giấc mơ mua nhà.
Rồi như một cái duyên, em được một chị bạn rủ xuống chơi ở khu Rừng Cọ – Ecopark. Đó là lần đầu tiên em đến, và thật sự choáng ngợp. Trong mắt em lúc đó, nó giống như một thiên đường, kiểu khu nhà giàu, đẹp như resort, đẳng cấp hẳn hoi. Nhưng em lại tiếp tục từ bỏ, vì giá lúc đó toàn trên 2 tỷ quá xa so với khả năng của em.
Nhưng đúng là định mệnh. Hôm em trở về em ngồi chờ xe buýt để về, tự nhiên thấy một biển quảng cáo: “Dự án nhà ở westbay ecopark chỉ từ 699 triệu”. Lúc đó đúng kiểu mắt sáng bừng lên. Em nghĩ 699 triệu thì mình hoàn toàn có thể cố gắng được. Sau khi tìm hiểu thì thực tế không có căn nào đúng giá đó, nhưng cuối cùng em vẫn chọn được một căn ổn nhất, giá khoảng 1 tỷ. Trong tay lúc đó em chỉ có tầm 200 triệu, và còn tính nhẩm rằng với thu nhập của mình, chắc trả góp tầm 15 năm là xong 😅
Khi em quyết định mua nhà, em nói với mẹ. Mẹ em đã khóc, vì lo em không gánh nổi, vừa lo cho gia đình, vừa gánh thêm khoản vay lớn như vậy. Nhưng em vẫn quyết định “liều” một lần.
Đến bây giờ nhìn lại, em thấy đó là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời mình. Một quyết định mà nếu không có nó, chắc cuộc sống đã rẽ sang hướng khác. Và với em, hiện tại vẫn chưa có nơi nào đáng sống hơn Ecopark. Ông chồng em ở Anh về Việt Nam nhiều lần, cũng nhất mực khảng định nếu về VN sống anh chỉ muốn ở duy nhất Ecopark.
Cre: Tham Nguyen