Chúng ta thử làm một phép tính nhanh cho nó thực tế nhé, cứ cho là chị D được chồng (hoặc bố mẹ) nuôi từ A đến Z, từ cái ăn cái mặc đến bỉm sữa cho con, còn 15 triệu lương kia chị để dành không thiếu một xu. Thì xin thưa, chị cần ròng rã 15 năm trời chỉ để chạm tay vào được đúng... một nửa căn nhà, còn nửa kia chắc phải đợi "quý nhân" là bố mẹ hay anh chồng lo nốt hộ.
Đấy là đang tính trong điều kiện lý tưởng là giá nhà đứng yên, chứ với tốc độ tăng giá như tên lửa ở Hà Nội hiện nay thì 15 năm nữa, 5 tỷ không biết mua được bao nhiêu m2 căn hộ nữa. Còn nếu tính đến chuyện vay ngân hàng thì thôi khỏi bàn, lương 15 triệu chắc còn chưa đủ đóng tiền lãi hàng tháng dù ngân hàng có "tốt bụng" cho chị ân hạn nợ gốc đến cuối đời đi chăng nữa.
Thật sự mong mọi người hãy "tỉnh táo" giùm cái, đừng có đem những kịch bản phi thực tế này ra để gieo hy vọng ảo cho người lao động. Ngay cả đến Nhà ở xã hội - vốn dành cho người thu nhập thấp mà giờ người ta còn đang đề xuất nâng mức xét duyệt lên 25 triệu/tháng để đủ điều kiện mua kia kìa, thì con số 15 triệu đi mua nhà 5 tỷ nó vô lý đến mức nực cười.
Nhìn rộng ra một chút, chúng ta phải đặt câu hỏi rằng liệu thị trường đang bị đẩy giá quá đà? Khi một căn chung cư tầm trung ở Hà Nội đã chạm ngưỡng 60-80 triệu/m2, thì một người trẻ mới đi làm, tích lũy chưa có, đòn bẩy tài chính không vững thì cửa nào để sở hữu nhà?
Phải chăng chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mà việc mua nhà không còn dựa trên năng lực tài chính cá nhân mà phụ thuộc hoàn toàn vào "thừa kế" hoặc những cú liều mạng vay mượn đầy rủi ro? Thay vì xem những phóng sự "màu hồng" , có lẽ người mua nhà cần những bài toán thực tế hơn về dòng tiền, về việc chấp nhận đi xa hơn để có giá mềm hơn, hoặc đơn giản là chấp nhận thuê nhà để bảo toàn sức khỏe tài chính.
Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về việc cầm 15 triệu lương đi hỏi mua nhà 5 tỷ, là do chị Duyên quá lạc quan hay do chúng ta chưa đủ "trải đời" để hiểu hết các kịch bản của thị trường mua nhà?
P/s: Nói chung là ai chẳng có ước mơ....nhưng ước mơ thôi nhé đừng làm thật 😂😂😂