Nhưng nếu hỏi ở nhà thuê có thấy "sao sao" không, thì mình lại thấy chẳng sao cả, ngoài trừ việc nó là nhà của người ta thôi hihe. Đổi lại, tụi mình có một không gian thoáng đãng, có sân vườn xanh mát và những người hàng xóm hiền lành đến mức nếu không ở đây thì mình thấy tiếc lắm.
Bốn năm nay, mình chọn lui về làm một cô gái nội trợ toàn thời gian, làm vợ và làm mẹ của những đứa trẻ. Từng ấy thời gian, chỉ có chồng mình là người ra ngoài vất vả, gánh vác mọi lo toan lớn nhỏ để giữ cho căn bếp của tụi mình luôn đỏ lửa ba bữa cơm mỗi ngày. Chúng mình vẫn hay cùng nhau tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời, từ việc hôm nay con đi học thế nào đến những dự định xa xôi cho tương lai. Giận hờn thì chắc chắn không tránh khỏi, nhưng lạ lắm, chỉ cần nhìn mặt nhau là lại buồn cười, thế là huề cả làng.
Dẫu biết là con đường chạm tay đến căn nhà mơ ước của riêng mình còn cần cố gắng rất nhiều, nhưng mình quan niệm rằng, dù là nhà thuê, mình vẫn sẽ khiến nó trở nên thật ấm, thật riêng và thật là "Nhà". Mình yêu cái cảm giác nhìn góc bếp nhỏ gọn gàng sau khi đưa con đi học về. Chỉ là một chút decor đơn giản thôi, mình dán lại bức tường, thêm cái kệ nâu mộc mạc và chiếc rèm nhún xinh xắn che đi gầm bếp, thế mà nhìn vào lại thấy bình yên lạ kỳ. Với mình, bếp nhỏ hay to không quan trọng bằng việc nó được chăm chút bằng bàn tay của người phụ nữ trong gia đình.
Nhưng cũng chính từ câu chuyện của nhà mình, mình lại cứ suy nghĩ mã về việc liệu việc chọn ở nhà thuê để dành tiền đầu tư cho những mục tiêu khác có phải là một chiến lược khôn ngoan, hay việc bằng mọi giá phải sở hữu một mảnh đất cắm dùi mới là cái đích của sự an cư? Nhất là trong bối cảnh giá nhà ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn đang tăng đến chóng mặt, việc sở hữu một căn hộ tiện nghi đôi khi trở thành một áp lực tài chính quá lớn cho những gia đình trẻ.
Liệu chúng ta có nên chấp nhận một khoản nợ dài hạn để có cái tên trên sổ đỏ, hay cứ thong thả tận hưởng cuộc sống trong một không gian thuê nhưng đầy đủ tiện ích và sự tự do? Rồi còn cả câu chuyện về giá trị gia tăng của nhà đất so với việc đầu tư vào các kênh khác như vàng hay chứng khoán nữa, thật sự là những dấu hỏi lớn mà mỗi gia đình đều có một cách giải riêng.
Nhà của các bạn thì sao? Các bạn ưu tiên việc "phải có nhà riêng" trước tuổi 30, hay cũng đang chọn cách "an cư" trong những không gian thuê đầy cảm hứng như mình? Tiện thể, khoe với mình góc bếp xinh xinh của mọi người đi, để mình có thêm động lực chăm chút cho căn bếp nhỏ của mình thêm ấm cúng nhé!