Lúc ấy, ai cầm tiền mặt trong tay thì bị coi là kẻ hèn nhát không biết đầu tư, tiền để im một chỗ là tiền chết. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, gió đảo chiều nhanh như cách người yêu cũ lật mặt. Giá bất động sản Hà Nội hiện tại đang cắm đầu xuống đất so với cái đỉnh ảo tưởng cách đây vài tháng.
Dạo qua thị trường, một số nơi đang giảm giá thế này:
1. Chung cư kim văn kim lũ (Nguyễn xiển) giá đỉnh 3,9 tỉ (giờ còn 3,5 tỉ) cho căn 55m2 (có thương lượng thêm)
2. CC Ecogreen (Nguyễn xiển) giá đỉnh 6.2 tỉ (giờ còn 5.05 tỉ) cho căn 55m2 (có thương lượng thêm)
3. CC HH Linh Đàm : con này đang xả hàng sale chào nhiều lắm (chắc con này sẽ bị xử lý mạnh tay)
4. CC 19T kiến Hưng mậu Lương giá đỉnh 4.4 tỉ (giờ còn 3.56 tỉ) cho căn 70m2
5. CC Vinsmart city giảm 500-700 tuỳ từng căn
6. CC Vov Mễ trì giá đỉnh 6.5 tỉ giảm còn 5.7 tỉ (cho căn 70m2)
7. CC Dương Nội Hà Đông (HKJ) giá đỉnh 4.25 tỉ giảm còn 3.55 tỉ (cho căn 55 m2)
Hiện tại các chung cư đang có xu hướng giảm, nhiều là 30%, ít là 10% 😌
Cái ngày vui ngắn chẳng tày gang. Các con giời ngày xưa hí hửng dùng đòn bẩy tài chính, vay ngân hàng 70% đến 80% để ôm đất, ôm chung cư cao cấp với niềm tin sắt đá rằng kiểu gì chả lướt sóng ăn chênh. Vũ khí tối tân nhất của họ lúc ấy là chính sách ân hạn nợ gốc, lãi suất 0% của chủ đầu tư trong 1 đến 2 năm đầu. Ôi cái bánh vẽ nó ngọt ngào làm sao! Nhưng hỡi ôi, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Thời gian ân hạn đã hết, và cái ngày định mệnh ấy đã đến. Giờ đây, cục nợ gốc và lãi ngân hàng ập xuống mỗi tháng. Nó không còn là một khoản chi trả văn minh nữa, mà nói một cách thô bỉ nhưng thật: Nó xộc vào nhà như một con nghiện thiếu thuốc, hung hãn siết cổ chủ nợ đòi chung tiền!
Sáng ra mở mắt, chưa kịp đánh răng đã thấy tin nhắn trừ tiền tài khoản của ngân hàng. Trưa ăn bát phở thì nuốt không trôi vì nghĩ đến khoản lãi tháng này bằng cả năm tiền lương cày cuốc.
Muốn thoát hàng, muốn bán cắt lỗ ư? Xin lỗi, thị trường đóng băng, người mua ngày càng thận trọng hơn rồi. Cái cảm giác ôm một đống bê tông trị giá chục tỷ nhưng trong túi không có nổi vài triệu tiền mặt để đổ xăng, nó thốn không thể tả. Thế là, cuộc đua bán tháo, bán cắt lỗ, bán bất chấp bắt đầu. Người cắt lỗ, nhà giảm giá, ai cũng muốn chạy nhanh nhất có thể trước khi bị ngân hàng siết nhà