Nhưng câu hỏi đặt ra là: Họ rời thành phố vì tìm đất rẻ hay vì đang đi tìm một lối sống khác?
Cái giá của “sống phố” ngày một đắt
Thành phố nơi đầy cơ hội, cũng là nơi đầy áp lực. Với giá nhà trung bình tại TP.HCM hay Hà Nội đang gấp 20–25 lần thu nhập trung bình hàng năm, giấc mơ sở hữu nhà ở nội đô với người trẻ gần như… viển vông.
Dù có mua được, thì cũng là những căn hộ xa trung tâm, diện tích khiêm tốn, trả góp cả đời. Còn nếu đi thuê? Chi phí sinh hoạt, áp lực đi lại, và cảm giác “sống tạm” khiến nhiều người bắt đầu mỏi mệt.
Chính vì vậy, nhiều người bạn của mình cũng lựa chọn rời bỏ Hà Nội dù tuổi còn khá trẻ. Mặc dù vậy, khi mình hỏi họ, họ vẫn nói rằng rất thích thủ đô, về quê buồn lắm. Nhưng vẫn phải chấp nhận về vì làm lương ba cọc ba đồng, không biết bao giờ cho ổn định, dù có học hành ngành nghề đàng hoàng ra...
Về quê tìm lại nhịp sống chậm
Nhiều người trẻ nhận ra: “Nếu không thể mua được nhà tử tế ở thành phố, thì sao không thử xây một cuộc sống tử tế ở nơi khác?” Và thế là xu hướng “bỏ phố về quê” bắt đầu lan rộng.
Nhiều người chọn các vùng ven như Đà Lạt, Bảo Lộc, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết… để tìm khí hậu dễ chịu, đất đai rộng hơn, giá còn “mềm”. Người về hẳn quê gốc, biến đất cha mẹ để lại thành homestay, vườn rau hữu cơ, hoặc mô hình kinh doanh nhỏ.
Không ít người làm việc online, nhờ đó có thể “ở đâu cũng sống được”, miễn là có internet và yên bình trong lòng.
Bài toán “bỏ phố” không chỉ là tiền
Tuy vậy, việc rời bỏ đô thị không đơn thuần là chọn nơi ở rẻ hơn. Nó còn là mong muốn gần thiên nhiên, thoát khỏi guồng quay cơm áo máy lạnh – tắc đường – deadline.
Tất nhiên, sống ở quê không hề là một “giấc mơ màu hồng”. Cơ hội nghề nghiệp ít hơn, dịch vụ không tiện bằng, và không phải ai cũng thích nghi được với nhịp sống chậm, sự biệt lập hoặc lối tư duy truyền thống.
Những người trẻ chọn “bỏ phố” đang đi theo cách của riêng họ, nhưng không bỏ đi khát vọng sống chất lượng. Họ xây nhà nhỏ nhưng đủ tiện nghi, trồng cây thay vì mua sẵn, tìm lại mối quan hệ với hàng xóm, thứ đã mất dần trong những chung cư lạnh lẽo.
Và hơn hết, họ đang làm giàu bằng thời gian, sức khỏe, tự do tinh thần, những giá trị mà phố thị đôi khi không thể mua được, dù có rất nhiều tiền.
Bỏ phố vì nhà đất hay vì đời? Có lẽ là cả hai. Nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn nằm ở mỗi người: chọn sống ở đâu, miễn là bạn được sống thật với chính mình.