Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng khiến cư dân mạng rần rần mấy hôm nay. Cầm lương của chồng để trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi con hàng tháng là chuyện thường thấy trong nhiều gia đình, cũng không có gì mới lạ hay đáng bàn nữa. Nhưng đương nhiên, không phải cô vợ nào cũng dùng tiền lương của chồng theo cách đó.
Cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Đọc bài cô chia sẻ mà ai nấy đều phải trầm trồ, khen không để đâu cho hết.
Trong bài tâm sự của mình, cô viết: "Chồng em làm tài xế, tháng kiếm 10 triệu và cũng nộp hết 10 triệu cho em. 1 năm là được 120 triệu. Em giữ nguyên từng đồng, chi phí lo cho gia đình thì em chi.
Năm 2019, em vay 800 triệu mua đất. Mỗi năm trả 160 triệu trong 5 năm, đến tháng 1/2024 thì vợ chồng em trả hết khoản nợ này. Đến tháng 9/2024, số tiền chồng đưa cho em là 90 triệu. Em bỏ ra 310 triệu tiền riêng của em, vay thêm 500 triệu nữa để mua mảnh đất 900 triệu.
Giờ là tháng 6/25, em đã trả được 150 triệu, trong đó có 90 triệu là tiền lương thu của chồng và 60 triệu tiền của em bù thêm vào. Dư nợ còn lại là 350 triệu.
Hiện tại, mảnh đất 800 triệu mua năm 2019 đã tăng lên 2 tỷ. Mảnh đất 900 triệu mua năm 2024 đã tăng lên 1 tỷ. 2 mảnh đất này em định để dành cho con chứ không có ý định bán.
Phụ nữ là để yêu thương, còn khi biết cầm lương chồng và xoay vòng thành bất động sản thì… càng nên tôn kính.
Trong khi nhiều chị em nhận lương chồng xong là lập tức chia làm ba phần: một phần cho con, một phần cho gia đình, phần còn lại để… shopping giải khuây, thì cô vợ trong câu chuyện này lại chơi lớn theo một cách rất khác. Cô ấy biến lương chồng thành… đất. Không phải “cục đất” như các cụ ngày xưa dọa dẫm, mà là 2 mảnh đất xịn, tăng giá vùn vụt theo năm tháng. Một kiểu “gửi tiết kiệm có lời” mà ngân hàng nào cũng phải cúi đầu chào thua!
Đọc qua thấy cũng bình thường: chồng làm tài xế, lương 10 triệu, đưa vợ hết, hành động này nghe thì tưởng là “bình thường thôi mà”, nhưng với khả năng “quản lý tài chính cấp độ master” của cô vợ, 10 triệu mỗi tháng đã thành đòn bẩy mua nhà đất. Vay 800 triệu, trả dần 5 năm, rồi lại tiếp tục gom góp, vay thêm mua mảnh thứ hai. Tính ra, 2 mảnh đất không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà được tạo nên từ lương chồng và sự kiên định của vợ.
Điều thú vị hơn, cả hai mảnh đất giờ đều tăng giá gấp rưỡi, gấp đôi. Trong khi có những người đầu tư chứng khoán 5 năm vẫn đang “gồng lỗ”, thì chị nhà ta cầm lương chồng, không điên cuồng lướt sóng, mà chỉ lặng lẽ… đào móng. Kết quả? Hai “sổ đỏ” nằm gọn trong tay, chờ đến ngày con lớn, mẹ cười hiền nói: “Con ơi, nhà mình có đất rồi”.
Thực ra, không phải ai cũng có thể làm được như chị. Không phải vì ai cũng có chồng tài xế hay thu nhập thấp, mà vì không phải ai cũng có sự kỷ luật tài chính như vậy. Bỏ qua cám dỗ mua sắm, tiêu pha, chị chọn tiết kiệm bền bỉ, lên kế hoạch dài hơi, sẵn sàng vay nợ có tính toán, và tuyệt đối trung thành với mục tiêu “an cư” cho tương lai.
Chồng chị có lẽ cũng nên được khen. Không phải vì làm ra nhiều tiền, mà vì dám tin tưởng và nộp hết lương cho vợ suốt bao năm trời, lòng tin ấy không dễ có trong thời đại mọi thứ đều… chuyển khoản ngay trong tích tắc. Và kết quả là cả hai vợ chồng giờ đều có đất, có tương lai ổn định cho con, lại còn được cư dân mạng ngưỡng mộ.
Một câu chuyện nhỏ nhưng đầy cảm hứng cho bất kỳ ai còn đang hoang mang giữa thị trường bất động sản biến động: hóa ra, bạn không cần trúng số, không cần lướt sóng, chỉ cần biết “gom gạo cầm cự qua ngày”… và lấy lương chồng làm vốn.