Câu chuyện của chị Mai, 30 tuổi, sống ở Hà Nội, từng khiến không ít người thắt lòng khi chị chia sẻ trên một diễn đàn nhà đất. Sau 8 năm kết hôn, vợ chồng chị gom góp được 1,7 tỷ đồng – số tiền dành dụm từ từng lần tăng ca, từng khoản tiết kiệm. Bạn bè, người thân thương tình cho mượn thêm 1,8 tỷ không tính lãi. Với 3,5 tỷ đồng, họ mua căn nhà đầu tiên ở Yên Nghĩa gọi đó là “tổ ấm” và thực sự tin rằng mình đã chạm tay vào ước mơ.
Nhưng chỉ 5 tháng sau khi dọn về, mọi thứ đảo lộn. Chị thất nghiệp. Khoản vay nhà vẫn đều đặn gõ cửa ngân hàng mỗi tháng. Hai con nhỏ vẫn cần ăn học, sinh hoạt. “Cố được đến bao giờ nữa?” – câu hỏi ấy, chị thốt lên vào một đêm khuya, sau khi tính đi tính lại vẫn không tìm ra cách nào để xoay đủ số tiền trả nợ. Giấc mơ từng rực rỡ, bỗng nhiên hóa thành gánh nặng treo lơ lửng trên đầu.
Không riêng gì chị Mai. Câu chuyện ấy cũng lặp lại trong gia đình anh chị Thùy Linh – Đức Minh, 31 tuổi, từng có tổng thu nhập lên tới 60 triệu đồng/tháng. Tự tin mua căn nhà 4 tỷ đồng bằng cách vay ngân hàng, họ tin mình đủ sức. Nhưng rồi lạm phát, thất nghiệp, biến động kinh tế cứ lần lượt xảy ra. Khi thu nhập chỉ còn 17 triệu/tháng, trong khi khoản trả nợ đã ngốn gần 12 triệu, hai vợ chồng phải đưa ra lựa chọn cay đắng: bán nhà, cắt lỗ, giữ lấy tương lai.
Hay như gia đình anh Đức ở TP.HCM – người từng khóc vì vui khi ký nhận căn hộ 2 phòng ngủ trị giá 2,7 tỷ đồng. Anh làm văn phòng, vợ bán hàng online, tối đến anh còn tranh thủ chạy thêm đơn giao hàng. Nhưng rồi, khoản vay 14 triệu mỗi tháng dần biến thành con quái vật nuốt chửng mọi cố gắng. Sau tháng thứ bảy, khi liên tục trễ hạn và bị nhắc nợ, anh hiểu rằng: giấc mơ này không còn là chốn bình yên, mà là cái bẫy nhấn chìm cả gia đình.
💔 Những câu chuyện này không còn là ngoại lệ. Chúng là tiếng vọng từ hàng vạn người trẻ đang chênh vênh giữa mơ và thực. Họ không sai khi mơ về một mái nhà. Nhưng sai ở chỗ: không chuẩn bị cho ngày mưa.
Khi vay đến giới hạn chịu đựng, khi mọi phương án dự phòng đều bỏ ngỏ, chỉ cần một cú trượt thất nghiệp, bệnh tật, lãi suất nhích nhẹ cũng đủ để kế hoạch "an cư, lập nghiệp" đổ vỡ.
🧠 Mua nhà không sai. Nhưng sai là nghĩ rằng, một khi đã sở hữu, mọi thứ sẽ ổn. Không có gì đảm bảo. Và trong bối cảnh này, đôi khi, dũng cảm nhất không phải là cố gồng để giữ nhà bằng mọi giá mà là biết buông đúng lúc để giữ lấy chính mình.
Một căn nhà có thể là nơi bắt đầu hạnh phúc. Nhưng cũng có thể là nơi kết thúc sự bình an – nếu bạn đặt cược tất cả vào đó.