Vì thứ đang hiện ra trước mắt là những bảng giá hơn 100 triệu/m². Một căn hộ bình thường 60m², không phải penthouse, không view hồ Tây, không có trực thăng đáp trên nóc… cũng đã quanh quẩn 6–7 tỷ đồng.
Tính sơ sơ thôi đã thấy cuộc đời hơi mất cân đối.
Nếu vay khoảng 4–5 tỷ, mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi có khi ngang hoặc hơn thu nhập của hai vợ chồng trẻ. Mà đấy là trong điều kiện công việc ổn định, sức khỏe ổn định, chưa có biến cố gì lớn xảy ra và ngân hàng vẫn còn “thương mình”.
Nhiều người ban đầu mở app để tìm nhà, nhưng sau khoảng vài tiếng nghiên cứu thị trường thì chuyển sang… tìm tour du lịch.
Vì tự nhiên thấy việc bỏ vài triệu đi biển nghe hợp lý hơn việc ký vào một khoản vay kéo dài tới lúc tóc bạc. Ít nhất thì đi du lịch xong còn có ảnh đăng Facebook, còn vay mua nhà xong thì nhiều khi chỉ có thêm chứng đau đầu và kỹ năng săn ưu đãi lãi suất.
Thế là xuất hiện một tâm lý rất lạ ở thế hệ trẻ hiện nay: không phải họ không muốn mua nhà, mà là họ bắt đầu cảm thấy mục tiêu đó quá xa để còn tạo được động lực.
Ngày xưa người ta cố gắng vì tin rằng chăm chỉ vài năm sẽ mua được căn nhà đầu tiên. Còn bây giờ, nhiều người chăm chỉ 5 năm xong quay lại nhìn bảng giá và phát hiện… căn nhà cũng đã tăng thêm vài tỷ.
Cảm giác ấy nó dễ làm người ta mất phương hướng lắm.
Nên mới có chuyện cứ lĩnh lương xong là lại tự thưởng cho bản thân một chuyến đi ngắn ngày, một buổi cà phê đẹp, một chiếc vé máy bay “chữa lành”. Không hẳn vì sống sang, mà vì nhiều người bắt đầu nghĩ: nếu đằng nào cũng phải cày tới 60 tuổi mới mua nổi nhà, thì thôi ít nhất hiện tại nên cho mình vài ngày được sống giống con người.
Nghe thì hơi bi quan, nhưng đó lại là tâm lý khá phổ biến ở đô thị lớn lúc này.
Khi giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập, người trẻ sẽ dần chuyển từ tư duy “sở hữu” sang “tồn tại cho dễ thở”. Họ không từ bỏ hoàn toàn chuyện mua nhà, nhưng cũng không còn muốn hy sinh toàn bộ tuổi trẻ chỉ để đổi lấy một căn hộ phải trả góp 35 năm.
Vì đến lúc trả xong thật, chưa chắc đã kịp tận hưởng.
Có khi lúc ấy thứ cần tìm hiểu nhiều nhất lại không phải lãi suất ngân hàng nữa… mà là gói viện dưỡng lão nào đang ưu đãi.