Khu này giờ gần như thành “tọa độ nhà giàu mới” của Hà Nội rồi. Một bên là Hồ Tây thơ mộng kiểu sáng chạy bộ chiều ngắm hoàng hôn check-in story, một bên là trục sông Hồng tương lai đang được vẽ ra với hàng loạt đại quy hoạch nghe thôi đã thấy giá đất muốn bật mode “không dành cho người lương thiện”. Đi vài phút là tới cầu Nhật Tân, phi thẳng sân bay Nội Bài đâu đó 20–25 phút. Xung quanh thì toàn dự án hạng sang, căn hộ tính bằng triệu đô, nội thất nhiều nhà chắc còn đắt hơn cả một căn chung cư vùng ven.
Và giữa cái “tọa độ kim cương” ấy, Hà Nội lại dành hơn 16.000m2 đất để xây nhà ở xã hội cho lực lượng công an.
Nghe xong nhiều người sẽ kiểu: “Ủa alo? Đất này mà không đem đấu giá thương mại à?”. Vì nói thật, nếu toàn bộ quỹ đất ấy đem ra đấu giá, ngân sách chắc thu về con số cực lớn. Một mét vuông ở khu này giờ không chỉ là đất nữa, nó là “tài sản tâm linh” của giới đầu tư. Người ta mua không phải để ở, mà để sở hữu cảm giác đứng giữa trung tâm của mọi tương lai quy hoạch.
Nhưng cuối cùng thành phố vẫn quyết định giao 16.060m2 đất tại ô C2-CT1 và C2-CX1 khu đô thị Tây Hồ Tây cho CTCP Đầu tư Lạc Hồng để xây nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân.
Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, dự án này trước đó đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 8/2025. Trong tổng diện tích được giao, ô đất C2-CT1 rộng khoảng 1,28ha sẽ dùng để xây dựng nhà ở xã hội. Phần còn lại tại ô C2-CX1 khoảng 3.294m2 sẽ làm cây xanh công cộng rồi bàn giao địa phương quản lý sau khi hoàn thành.
Đáng chú ý là dự án được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, cũng không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành. Hình thức là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo Nghị định 103.
Cá nhân mình thấy đây là tín hiệu khá nhân văn. Vì cuối cùng thì giữa một thành phố ngày càng đắt đỏ, việc giữ lại một phần quỹ đất đẹp cho an sinh xã hội cũng giống như lời nhắc rằng đô thị không thể chỉ là sân chơi của bất động sản hạng sang. Một thành phố muốn vận hành ổn định thì những người phục vụ xã hội cũng phải có cơ hội sống tử tế ngay trong lòng đô thị đó, thay vì mỗi ngày đi hàng chục cây số từ vùng ven vào trung tâm để làm nhiệm vụ.
Một đô thị muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ toàn những khu nhà sang trọng dành cho người giàu. Nó cũng cần chỗ ở ổn định cho những người đang trực tiếp giữ cho thành phố vận hành mỗi ngày. Liệu trong tương lai, Hà Nội có dám "cắt thịt" thêm nhiều quỹ đất vàng khác để làm NOXH tương tự không nhỉ?