Chồng e lại đi làm xa, tháng mới về được vài lần, 2 vợ chồng lại chưa có con, nên e cũng nghĩ có người nhà ở ngay cạnh thì đỡ buồn. Ai ngờ ở thật mới thấy sát nhau quá đôi khi lại thành bất tiện 😅 Nhà em chồng em có con nhỏ nên tối bé chạy nhảy, đồ chơi để ngoài cửa, người nhà 2 bên cũng hay tiện thì mở cửa sang nhau. Ban đầu em thấy bình thường, người nhà cả mà, có gì đâu. Nhưng lâu dần e bắt đầu thấy mình mất riêng tư.
Có hôm em vừa đi làm về chỉ muốn đóng cửa nghỉ ngơi thì bên kia gọi sang. Có hôm em đang họp online mà ngoài hành lang mọi người nói chuyện khá to. Rồi có lần em đi vắng, em chồng nhờ thợ qua căn nhà em lấy đồ vì trước đó 2 nhà có để chung vài thứ. Về đến nhà em mới biết 😶
Em có góp ý nhưng cũng ko muốn làm căng. Bên kia thì nghĩ anh em ruột ở sát nhau, qua lại chút có gì đâu. Còn em lại nghĩ mua chung cư riêng là để mỗi nhà có 1 khoảng trời riêng chứ đâu phải mua 2 căn để thành 1 nhà 😂 Mẹ chồng biết chuyện thì lại đứng giữa, người bảo em thông cảm vì trẻ con, người lại bảo em chồng lần sau phải hỏi trước. Chuyện bé tí mà cuối cùng cả nhà biết hết, e càng ngại. Chồng em thì vẫn bảo ở gần người nhà tốt, sau này có con còn hỗ trợ nhau. Nhưng em mới là người ở đây phần lớn thời gian nên em thấy khá áp lực.
Giờ e đang tính cho thuê luôn căn này rồi tìm căn khác gần chỗ làm của chồng thuê, các bác thấy sao ạ. Căn nhà vẫn có dòng tiền, vợ chồng lại được ở cùng nhau, mà quan hệ anh em cũng đỡ va chạm. Chỉ tiếc là lúc mua chính vì muốn gần người nhà mới chọn căn này 🥲 Trước em cứ nghĩ người thân càng ở gần càng tốt, giờ mới thấy đôi khi giữ tình cảm lại cần 1 chút khoảng cách =)) Các bác thấy sao ạ cho e lời khuyên với.
Cre: ẩn danh