Tôi xin nói rõ quan điểm của mình: tôi không ủng hộ việc tăng PDV từ 160k lên 250k/tháng. Ai cũng mong muốn phí dịch vụ hợp lý, càng thấp càng tốt. Tuy nhiên, “phí rẻ” không có nghĩa là cư dân phải chấp nhận một môi trường sống thiếu sạch sẽ.
Thực tế hiện tại, tôi thấy khu vực phòng rác, sảnh T1 và hành lang các tầng đang khá bẩn. Việc vệ sinh mỗi tuần chỉ khoảng một lần, mà nhiều khi cũng khá hời hợt, nên tình trạng rác và vệ sinh chung thực sự ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cư dân.
Tôi hoàn toàn ủng hộ TDP cùng các trưởng, phó tầng đứng ra đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cư dân. Việc yêu cầu minh bạch các khoản thu – chi, làm rõ chất lượng dịch vụ và trách nhiệm của đơn vị quản lý là hoàn toàn chính đáng.
Nhưng trong khi mọi việc vẫn đang chờ giải quyết, thời gian thì cứ trôi qua, còn người trực tiếp chịu cảnh bẩn vẫn là cư dân chúng ta.
Tôi cũng hiểu lý do nhiều cư dân không đồng ý tăng PDV là vì các khoản thu – chi chưa được minh bạch, nên không thể cứ tăng phí mà không làm rõ chất lượng dịch vụ. Điều đó tôi hoàn toàn đồng tình.
Nhưng ở góc độ một người đang sống tại đây, tôi chỉ mong có một điều rất đơn giản: đi ra khỏi cửa là thấy sạch sẽ, phòng rác được xử lý tốt, hành lang và sảnh được vệ sinh đàng hoàng.
Nếu để mỗi tầng tự bỏ tiền thuê người dọn thì cuối cùng cư dân vẫn phải mất thêm tiền. Vậy thì thay vì kéo dài tình trạng này, tôi nghĩ cần có một phương án rõ ràng, minh bạch và thực tế để giải quyết dứt điểm.
Tóm lại, tôi không ủng hộ tăng phí một cách vô lý, nhưng tôi cũng không muốn vì phản đối tăng phí mà cư dân phải tiếp tục sống trong tình trạng vệ sinh như hiện nay.
Mong mọi người cùng nhìn vấn đề ở nhiều góc độ.
Mục tiêu cuối cùng vẫn là phí dịch vụ hợp lý – quản lý minh bạch – môi trường sống sạch sẽ, và quan trọng nhất là quyền lợi của chính cư dân.!
Nguồn: Cư dân Chu Thanh Hoa