Nhưng mà, nói thật với nhà mình nha, đừng có vội vàng cuốn theo mấy lời quảng cáo kiểu đầu tư sát vách metro mà quên mất bài toán thực tế đằng sau:3
Từ trước đến nay, khi đi mua nhà, tụi mình hay mắc kẹt trong cái bẫy nhìn vào giá bán mỗi mét vuông hoặc số tiền góp ngân hàng hàng tháng. Thấy căn nào rẻ hơn vài trăm triệu ở tút tút xa lắc xa lơ là mừng húm, tưởng đâu hời lớn. Nhưng mà anh chị tính kỹ lại chưa? Tiền xăng xe, tiền gửi xe, tiền bảo dưỡng phương tiện, rồi chưa kể sức khỏe bị bào mòn và hàng tá thời gian chết kẹt giữa đường mỗi ngày khi kẹt xe dọc các trục đường lớn như Quang Trung, Phan Văn Trị hay Lê Văn Thọ: v
Nói chung là, mua được căn nhà giá rẻ ban đầu nhưng đi làm mất đứt cả tiếng đồng hồ mỗi chiều, thì cái gọi là tiết kiệm ấy hóa ra lại thành đắt đỏ lúc nào không hay. Chưa kể đến chuyện thiếu thốn tiện ích xung quanh. Thử hỏi sống mà mỗi lần đi chợ, đi siêu thị như Emart Phan Văn Trị hay Lotte Mart, hay chạy gấp ra Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, Bệnh viện Quân Y 175 mà xa cả chục cây số thì có phải là cực hình không nào?
Thế nên, thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào cái giá mua ban đầu, theo góc nhìn của em, mình phải biết phân biệt rạch ròi giữa nhà ở giá thấp và nhà ở có chi phí sống thấp. Nhà gần các trục giao thông công cộng, metro hay nằm trong mô hình TOD có thể giá ban đầu nhỉnh hơn một chút, nhưng bù lại nó giải quyết được trọn vẹn bài toán đi lại, kết nối nhanh chóng đến công viên Làng Hoa Gò Vấp hay khu trung tâm làm việc, học tập. Lâu dài tính ra lại tiết kiệm và khỏe người hơn rất nhiều.
Tóm lại là, thời buổi này mua nhà không thể cứ ôm khư khư tư duy cũ được đâu anh chị em ạ. Phải tỉnh táo trước mấy cơn sóng ảo, tính toán thật kỹ chi phí trọn gói trong dài hạn chứ đừng để cái bẫy giá rẻ đánh lừa túi tiền của mình, đúng không nè?
Anh chị thấy sao về câu chuyện nhà gần metro và bài toán chi phí sống này? Cùng bàn luận, chia sẻ góc nhìn văn minh bên dưới với em nhé
Nguồn: Huy Hàng Không