- Không còn các siêu đại gia có rất nhiều tiền và có ngân hàng phía sau để muốn rút nhiêu thì rút, muốn mua bao nhiêu đất đai nhà cửa thì mua như là chị Lan - Vạn Thịnh Phát. Người khác có thể làm một phần như chị nay nhìn chị cũng đã rén rất nhiều.
- Không còn các nguồn tiền rẻ nữa. Trước kia vốn nước ngoài rẻ, nay mà vào được sẽ còn mắc hơn cả VN.
- Không còn tiền dễ nữa. Rẻ không còn lấy đâu ra dễ. Ở một phía khác các công ty muốn gọi vốn thì việc đầu tiên phải làm rõ là năng lực kiếm tiền hiện tại và khả năng tương lai, hết thời chỉ cần đem slide đi bán...
- Không còn các nguồn tiền tài trợ, cứu trợ... phi kinh doanh dạng như cứu đại d.ịch... nữa...
- Không còn bất động sản giá "còn hời" như trước dịch nữa. Giờ anh chị em hầu hết đang ôm nhau đu đưa trên đỉnh hay gần đỉnh ngọn cây rồi... Nhiều người cho rằng thị trường có thể ấm lên song sốt tất cả mọi nơi như trước là không thể...
Chưa nói phía trước còn rập rình vụ đánh thuế bất động sản thứ 2 trở đi nữa... vần vũ phết...
Tuy thế, "tiền trong dân" còn quá nhiều, sản phẩm đầu tư thì chả có mấy, mà đội bán hàng thì mánh lới nhất quả đất... vậy nên số fomo cũng không ít. Và số này chưa hâm nóng được thị trường; nhưng làm âm ấm... thì đã làm được rồi. Ai muốn "liều ăn nhiều" thì cứ mại dzô, còn anh chị em có vừa tiền trở xuống hầu hết vẫn đang tình trạng "Chờ xem sao" thôi nhé... ;)
Cre: Nguyen Ba Ngoc