Câu chuyện gom người, nén nhà vào lõi đô thị vốn chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng trong bối cảnh mới với Quy hoạch Hà Nội 100 năm, thủ đô bắt buộc phải hành động quyết liệt hơn nếu không muốn biến trung tâm thành một chiếc "hộp diêm" khổng lồ.
Nhìn lại giai đoạn vừa qua, ai đi đường Hà Nội mà chẳng có đôi lần ngán ngẩm thở dài. Chung cư cao tầng trong lõi nội đô mọc lên dày đặc như nấm sau mưa, dẫn đến kịch bản quen thuộc là giao thông thường xuyên ách tắc, giờ cao điểm thì người xe nhích từng centimet.
Thiết nghĩ, giờ đây thành phố nên bớt xây lại. Những khu đất còn trống hoặc những khu vực sau khi giải tỏa hãy ưu tiên quy hoạch thành vườn hoa, công viên cho người dân hít thở, chứ đừng thấy chỗ nào hở ra một tí là lại "tiện tay" cắm thêm một tòa cao ốc hay khách sạn hoành tráng nữa.
Việc đẩy các chung cư cao tầng mới ra vùng ven rõ ràng là một nước đi hợp lý và văn minh hơn nhiều. Cứ nhìn ra nước ngoài mà xem, đa số các lõi thành phố lớn của họ, những tòa nhà mới thường không cao quá 10 tầng để giữ không gian thông thoáng. Khu nhà nào cũng có công viên cho trẻ em chạy nhảy, có hồ điều hòa, trung tâm thể thao và bể bơi công cộng phục vụ cư dân. Giữa trung tâm thành phố luôn là một quảng trường rất lớn, có mặt sân đủ rộng cho cả triệu người tụ tập mỗi khi có sự kiện văn hóa lớn.
Trong khi đó, nhìn lại các đô thị lớn của chúng ta, người ta cứ liên tục đua nhau xây dựng những tòa nhà cao ngất ngưởng, tòa mọc sau phải cố cao hơn tòa trước và tất cả cùng chen chúc ngay giữa trung tâm. Sự ngột ngạt này lớn đến mức nhiều kiến trúc sư đã phải thốt lên đầy chua chát rằng quy hoạch các thành phố lớn ở Việt Nam nhìn lổn nhổn chẳng khác gì một đĩa xôi đỗ.
Hy vọng rằng, trong kỷ nguyên mới với những tầm nhìn dài hạn, Hà Nội sẽ thực sự chấm dứt được tình trạng nén cao ốc vào trung tâm - một vấn đề nan giải mà nhiệm kỳ nào cũng nhắc đến nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để.
Đã đến lúc trả lại cho lõi thủ đô những khoảng thở bình yên và đẩy những khối bê tông chọc trời ra ngoài ngoại ô, nơi chúng có thể kết hợp hài hòa với những hàng cây xanh và những khu rừng tự nhiên cho người dân thư giãn mỗi dịp cuối tuần 🥰