Cứ tưởng tượng xem, ba năm trước chị chồng đi lấy chồng, bố mẹ chồng chơi lớn tặng hẳn căn nhà phố Quận 2, sổ đỏ chót cầm tay như một tấm lệnh bài quyền lực. Thế mà đến lượt vợ chồng mình ra riêng, ông bà nhẹ nhàng "thả" cho căn chung cư cũ 60m2, mà cái nết của nó lại còn là loại "chưa có sổ" - kiểu như mua bán niềm tin là chính ấy.
Lúc mình hơi lấn cấn cái nhẹ, mẹ chồng bồi thêm một câu xanh rờn là nhà chồng chị có điều kiện nên phải ưu tiên cho chị của hồi môn tốt để con rể với thông gia khỏi coi thường, còn con trai thì phải biết thông cảm cho bố mẹ. Nghe xong mà mình "alo" trong lòng bảy bảy bốn chín lần, chả lẽ cái danh dự của con rể thì quý như vàng, còn cảm xúc của đứa con dâu đang đứng lù lù đây thì là rơm là rác hay sao?
Nói thật lúc đó mình cũng hơi chạnh lòng. Không phải vì ganh tị với chị chồng. Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, ba mẹ muốn cho ai cái gì là quyền của họ. Nhưng cách giải thích kiểu “con trai thì phải thông cảm” nghe cứ như thể mình không có quyền cảm thấy gì vậy.
May mà ba mẹ đẻ mình thương con. Biết chuyện nên hỗ trợ cho vợ chồng mình một khoản tiền khá lớn, đủ để mua một căn nhà đàng hoàng hơn.
Thế là mình chốt luôn phương án: căn nhà cũ 60m2 kia cứ để đấy cho thuê lấy tiền tiêu vặt hàng tháng, còn mình tự đi mua căn rộng hơn, sổ đỏ pháp lý rõ ràng cho nó nhẹ cái đầu. Cái nết mình đã không ưa là mình không muốn ở, sống trong cái sự "bố thí" không công bằng đấy thì chỉ có héo mòn tâm hồn thôi.
Sau khi quyết định tự mua, mình mới nhận ra một điều: tìm được căn nhà tử tế giữa một rừng tin rao cũng không dễ.
Lên mạng thì đầy tin kiểu “giá tốt nhất khu vực”, “chủ nhà cần bán gấp”, “căn hiếm duy nhất”… nhưng gọi vào thì hoặc là tin ảo, hoặc là nhà đã bán từ đời nào.
Còn chuyện pháp lý chung cư cũng không đơn giản. Có dự án đã bàn giao mấy năm nhưng sổ vẫn chưa ra. Có nơi quảng cáo đẹp long lanh nhưng hồ sơ lại lằng nhằng.
Sau một thời gian tìm hiểu, mình rút ra vài kinh nghiệm khá thực tế.
Thứ nhất là đừng bao giờ tin hoàn toàn vào tin đăng trên mạng. Tin rao nhiều khi giống như ảnh đại diện trên mạng xã hội vậy, nhìn thì lung linh nhưng gặp ngoài đời mới biết thực hư.
Thứ hai là trước khi đặt cọc, nên kiểm tra kỹ tình trạng pháp lý của dự án: đã có giấy phép xây dựng chưa, đã nghiệm thu chưa, đã có sổ riêng hay chưa. Nếu là căn hộ thì hỏi thẳng xem dự án đã được cấp sổ cho cư dân chưa hay vẫn đang trong quá trình làm.
Thứ ba là nếu không rành giấy tờ thì thuê luật sư hoặc môi giới uy tín kiểm tra giúp. Mất thêm chút chi phí nhưng đổi lại ngủ ngon hơn.
Nhà là tài sản lớn nhất của nhiều người. Mua nhầm một căn nhà có vấn đề pháp lý đôi khi giống như cưới nhầm người vậy… lúc phát hiện ra thì đã quá muộn.
Nên thôi, chuyện gia đình đôi khi mình không thay đổi được. Nhưng chuyện nhà mình ở thì mình có quyền chọn.
À mà tiện hỏi thật mọi người một câu.
Nếu là mọi người trong tình huống này, mọi người sẽ làm gì? Ở luôn căn hộ chưa sổ cho “thuận hòa gia đình”, hay tự mua nhà cho đỡ lấn cấn như mình? 😅