Nhưng vài năm trôi qua, thị trường bất động sản kịp chạy một vòng dài. Giá nhà ở các đô thị lớn cũng không đứng yên chờ ai. Và thế là câu hỏi cũ được nâng cấp phiên bản: “Có 5 tỷ thì nên mua chung cư ở TP.HCM hay về quê xây nhà?”.
Nghe qua thì tưởng nhiều tiền hơn, lựa chọn chắc cũng dễ dàng hơn. Nhưng thực tế thì không.
Với khoảng 5 tỷ đồng, nếu quay về quê xây nhà, câu chuyện khá đơn giản. Đất đã có sẵn, chỉ cần xây một căn nhà tử tế, sân vườn thoáng đãng, có khi còn dư tiền mua chiếc ô tô nhỏ. Cuộc sống có vẻ nhẹ nhàng: sáng mở cửa nhìn cây, chiều ông bà đưa cháu đi học, tối ăn cơm gia đình.
Những ai từng sống ở thành phố lâu năm đều hiểu cảm giác này hấp dẫn thế nào. Không khí trong lành hơn, chi phí sinh hoạt thấp hơn, và đặc biệt là có thêm “nguồn lực ông bà” – thứ tài nguyên vô giá với các gia đình trẻ có con nhỏ.
Tuy nhiên, ngay sau bức tranh yên bình đó là một loạt dấu chấm hỏi quen thuộc.
Công việc ở đâu. Thu nhập có ổn định không. Môi trường học hành, y tế, cơ hội phát triển sau này thế nào.
Bởi vì nếu đã quen với nhịp sống và thu nhập của một đô thị lớn, việc quay về quê đôi khi không chỉ là đổi chỗ ở. Nó giống như chuyển sang một “phiên bản cuộc sống” hoàn toàn khác.
Ở chiều ngược lại, nếu quyết định ở lại TP.HCM và mua nhà, câu chuyện cũng không đơn giản hơn.
5 tỷ đồng nghe qua có vẻ là một con số khá lớn. Nhưng khi bước vào thị trường căn hộ tại các đô thị lớn, số tiền này đôi khi chỉ vừa đủ cho một căn hộ hai phòng ngủ ở khu vực không quá trung tâm.
Căn nhà có thể đủ ở, nhưng cảm giác “rộng rãi thoải mái” như tưởng tượng thì hơi khó.
Một gia đình trẻ ba người sống trong một căn hộ hai phòng ngủ thực ra vẫn ổn. Nhưng nếu so với viễn cảnh nhà vườn rộng rãi ở quê, sự so sánh sẽ bắt đầu xuất hiện.
Thành phố bù lại bằng những thứ khác.
Cơ hội việc làm dồi dào hơn. Thu nhập thường cao hơn. Mạng lưới giáo dục, y tế, dịch vụ đầy đủ hơn. Và quan trọng nhất là khả năng “đi tiếp” trong sự nghiệp.
Nhiều người trẻ khi đứng trước lựa chọn này thường rơi vào trạng thái khá thú vị: Ở lại thành phố thì nhà nhỏ. Về quê thì cơ hội nhỏ.
Không có lựa chọn nào sai hoàn toàn. Chỉ có lựa chọn phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời.
Những người ưu tiên sự ổn định, gia đình và không gian sống thường nghiêng về phương án về quê.
Những người vẫn muốn theo đuổi công việc, cơ hội thu nhập và môi trường phát triển thường chọn ở lại thành phố, dù căn nhà có thể nhỏ hơn mong đợi.
Điều thú vị là sự thay đổi của con số trong câu hỏi này lại phản ánh khá rõ sự thay đổi của thị trường.
Ngày trước, 2–3 tỷ đồng đã là một khoản tiền đủ khiến nhiều người nghĩ nghiêm túc đến chuyện mua nhà.
Bây giờ, con số đó đôi khi chỉ đủ cho một khoản đặt cọc hoặc một căn hộ nhỏ ở khu vực xa trung tâm.
Thế là câu hỏi cũ được nâng cấp lên 5 tỷ. Và rất có thể vài năm nữa, phiên bản mới sẽ là 7–8 tỷ. Thị trường bất động sản luôn có cách khiến các con số trở nên… tương đối.
Chỉ có một điều khá chắc chắn: dù là 2 tỷ, 5 tỷ hay 10 tỷ, câu hỏi “ở thành phố hay về quê” có lẽ vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trên các diễn đàn thêm rất nhiều năm nữa.
Bởi vì phía sau câu hỏi về căn nhà thực ra là một câu hỏi lớn hơn. Con người muốn sống một cuộc đời như thế nào.