Công an Đắk Lắk vừa rồi phải phát đi cảnh báo đỏ vì tình trạng này đang biến tướng cực kỳ phức tạp, mà nói thẳng ra là nhiều ông cứ tưởng mình khôn, bỏ tiền ra mua sự tiện lợi, ai dè lại đi mua một tờ giấy lộn với giá vài tỷ đồng.
Cái kịch bản lừa đảo này nó cũ rích nhưng diễn đi diễn lại vẫn có người dính, nó giống như việc bạn đi mua đồ hiệu mà cứ thích vào mấy cái ngõ ngách tìm "hàng tuồn" cho rẻ, để rồi ăn quả đắng. Thủ đoạn của bọn này thường là thông qua mấy ông "cò đất" miệng lưỡi dẻo quẹo, giới thiệu có mối quan hệ "khủng", có khả năng hóa phép cho những thửa đất không đủ điều kiện cũng ra được sổ.
Để tạo lòng tin, chúng nó còn lấy đâu ra mấy cái phôi giấy chứng nhận thật từ các dự án cũ, in thông tin đất của mình lên rồi cho xem qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp để "nhử" cọc. Thấy tờ giấy có dấu đỏ, có sơ đồ hình thửa đàng hoàng, nhiều người hoa mắt xuống tiền ngay mà không biết rằng tờ giấy đó về mặt pháp lý thì giá trị chẳng khác gì tờ lịch treo tường.
Nhìn vào con số thống kê năm 2025 ở Đắk Lắk mà giật mình, gần 70% các vụ lừa đảo đều liên quan đến nhà đất và giả mạo giấy tờ. Điển hình như cái ông Giám đốc công ty đo đạc Phạm Ngọc Nông vừa bị tuyên 8 năm tù xong, cầm hơn 2 tỷ của người ta rồi lặn mất tăm từ mấy năm trước. Cái cay đắng nhất ở đây không phải là việc kẻ lừa đảo đi tù, mà là tiền của bị hại thì "không cánh mà bay".
Anh em phải hiểu là một khi tiền đã vào túi bọn lừa đảo rồi thì việc thu hồi lại nó khó như lên trời, trong khi đó cái mảnh đất mình đang đứng tên trên "sổ giả" vẫn cứ nằm đấy, thủ tục vẫn tắc nghẽn, thậm chí còn vướng vào tranh chấp kiện tụng kéo dài cả thập kỷ.
Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta cứ thích đi đường tắt trong khi cái giá của đường tắt đôi khi lại là vực thẳm? Phải chăng hệ thống thủ tục của mình còn quá rườm rà khiến người dân nản lòng, hay do lòng tham và sự thiếu hiểu biết đã che mờ lý trí? Giải pháp duy nhất để không thành "gà" cho bọn nó vặt lông là anh em phải dẹp ngay cái suy nghĩ "bao làm sổ nhanh" hay "đất lỗi vẫn ra được giấy" đi.
Cứ đúng quy trình mà làm, có nhu cầu thì trực tiếp lên Văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận một cửa của quận, huyện mà hỏi. Thà mất thời gian một tí, đi lại vài lần cho đúng luật còn hơn là giao cả gia tài cho mấy ông "cò" không rõ lai lịch. Trong cái thời buổi thông tin nhiễu loạn này, tờ sổ đỏ thật chỉ có giá trị khi nó nằm trên hệ thống quản lý của nhà nước, chứ không phải nằm trong lời hứa của một ông anh "quen biết rộng" nào đó đâu.