Bác Đỉnh, một người dân nuôi trâu ở đây cầm cái roi tre chỉ xung quanh nói: ‘ Đấy anh thấy không, các dự án để hoang cả, cỏ mọc ngút ngàn. Nhà tôi ban đầu nuôi một cặp trâu mà giờ có 52 con”.
“Tôi chỉ mong các bác ý cứ lấy đất rồi để đấy mãi, có khi nhà tôi phát triển đàn lên được vài trăm con”, ông Đỉnh hỉ hả.
Không biết có phải do là dự án làm ở trong phạm vi hành lang bảo vệ đê điều nên mãi không được triển khai không, chứ các dự án ở đây một thời cũng sôi sục nóng. Giá đất có lúc lên tới 13-15 triệu/m2. Nhìn cảnh quan thì khá tươi đẹp, bên là sông rộng, bên là triền đê rất lãng mạn. Nhưng các đại gia cứ xí đất rồi để đó cho cỏ mọc ngập tràn.
Vừa rồi cũng có một tập đoàn khai trương, nhưng nhiều người dự nói thầm với nhau, khai trương để không bị thu hồi thôi chứ làm rềnh rang ra một hôm rồi lại để đấy đến vô định ấy mà!
Nhìn đàn trâu các nhà con nào con đấy béo mầm, ad nghĩ, ngoài các dự án ở Cẩm Đình, thêm nhiều dự án ở nơi khác, như Mê Linh, Lương Sơn…có khi loanh quanh Hà nội người dân nhờ các đại dự án bđs bỏ hoang mà nuôi được hàng vạn, hàng triệu con trâu bò thì những đứa như Hải Sapa-TV không cần nhập trâu Ấn Độ để giả vờ trâu VN làm khô trâu nhỉ. Lúc đó có thể đàng hoàng gắn mác khô trâu Cẩm Đình, khô bò Mê Linh …toàn đặc sản rõ nguồn gốc cả. Gian dối làm gì cho Công an họ bắt.
Tại sao không?