Chuyện là vợ ông Kim thấy người hâm mộ Việt Nam yêu mến chồng quá nên xúi hay là ở lại hẳn đây mà sống. Ông Kim cũng thích lắm, coi nơi đây như quê hương thứ hai rồi. Nhưng hỡi ôi, vừa ngó qua giá nhà đất Thủ đô, thuyền trưởng người Hàn Quốc đã phải thật thà than thở rằng giá cao quá, sợ mua không nổi 🤣🤣🤣🤣
Đọc đến đây, anh em công sở chắc hẳn thở phào nhẹ nhõm. Thì ra bao lâu nay chúng ta không mua được nhà không phải do chúng ta lười biếng hay kém cỏi, mà là vì... thị trường nhà đất quá bá đạo.
Hãy thử làm một phép tính nho nhỏ 👇
Một bài đăng trên báo Campuchia Kampucheathmey, khi họ thống kê về mức lương hiện tại của các HLV 4 đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Số liệu cho thấy ông Kim Sang Sik nhận lương mỗi tháng vào khoảng 20.000 - 22.000 USD/tháng.
Như thế của HLV Kim Sang-sik thuộc hàng "khủng" so với mặt bằng chung, ước tính rơi vào khoảng 20.000 đến 22.000 USD một tháng, tức là hơn nửa tỷ đồng mỗi tháng. Với thu nhập ngất ngưởng ấy, một người gánh vác cả chiến thuật của đội tuyển bóng đá quốc gia vẫn phải "dội gáo nước lạnh" trước giá nhà Hà Nội, thì những người sáng đi tối về, tháng nhận vài chục triệu tiền lương lấy đâu ra cửa? 😬
Nhiều người vẫn bảo, cứ tích góp chăm chỉ rồi kiểu gì cũng có ngày chạm tay vào giấc mơ an cư. Nhưng thực tế nghiệt ngã ở chỗ, tốc độ tăng lương của chúng ta giống như một cầu thủ chạy bộ dưỡng sinh, trong khi giá nhà đất lại bứt tốc như cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới. Bạn vừa gom đủ tiền mua một căn hộ hai phòng ngủ ở ngoại thành của năm ngoái, thì đến năm nay, số tiền đó may ra chỉ đủ mua... cái ban công hoặc cái nhà vệ sinh của chính căn hộ đó.
Giá chung cư Hà Nội thời gian qua tăng phi mã, biến việc mua nhà từ một mục tiêu phấn đấu trở thành một bộ môn thể thao mạo hiểm. Đến một vị HLV dày dạn kinh nghiệm, từng vượt qua bao áp lực trên sân cỏ cũng phải ngậm ngùi "chịu thua" trước áp lực bất động sản, thì dân văn phòng chúng ta có thở dài cũng là điều hoàn toàn thông cảm được.
Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, lời chia sẻ thật thà của thầy Kim lại mang đến một niềm hối lỗi nhẹ nhõm cho hội làm công ăn lương. Từ nay, mỗi lần bị người thân hay bạn bè hỏi bao giờ mua nhà, chúng ta hoàn toàn có thể mỉm cười tự tin đáp lại rằng đến HLV trưởng đội tuyển quốc gia lương nửa tỷ một tháng còn đang ngán ngẩm kìa. Giấc mơ sở hữu một căn nhà ở Hà Nội có thể vẫn còn xa tầm tay, nhưng ít nhất chúng ta biết mình không cô đơn trên hành trình "than thở" này. Trong lúc chờ giá nhà hạ nhiệt hoặc lương tăng đột biến, giải pháp hợp lý nhất có lẽ vẫn là tiếp tục ở thuê, chăm chỉ làm việc và cùng thầy Kim tập trung cho những trận đánh lớn tiếp theo của bóng đá Việt Nam.