Nói đâu xa, nhà tôi gốc Làng Cốm Vòng chính hiệu, từ đời ông bà bố mẹ đã cắm dùi ở đấy. Nghe thơ mộng đúng không? Thực tế thì từ bé đến lớn tôi ám ảnh tiếng chày giã cốm thình thịch rơi thẳng vào giấc ngủ. Chưa hết, cổng nhà tôi biến thành “trung tâm sinh hoạt cộng đồng” tự phát: chiều chiều ngồi quạt than nướng thịt, làm vài chài bia, xong làm vài ván bài đến 11-12h đêm. Cuối tuần thêm khuyến mại dàn karaoke kẹo kéo quất từ 2h chiều.
Đến lúc lấy vợ, bố mẹ bảo hỗ trợ thêm tiền dồn mua cái nhà đất ngõ khác gần đấy. Tôi lạy luôn! Hai vợ chồng gom góp nhảy tót lên chung cư Smart City ở cho nó thoát nợ cái xóm xô xát ấy. Sang đây ở mấy năm, hạ tầng đồng bộ, an ninh sạch sẽ, đêm ngủ yên tĩnh không tiếng chày tiếng nhạc, thấy cuộc sống thư thái hẳn. Đúng là mỗi người một gu, nhưng cố bám cái nhà đất trong ngõ hẹp mà chất lượng sống hàng ngày ức chế thì khổ mình chứ khổ ai.
Giờ ông bà ở quê/nhà cũ cũng yếu rồi, leo thang bộ không nổi nữa, lại bắt đầu bàn chuyện muốn về gần con cháu. Hai vợ chồng đang tính đường chốt 2 căn cạnh nhau rộng rãi hơn. Một là đập thông, hai là ở cùng sàn khác căn. Vừa giữ được khoảng cách thế hệ đỡ va chạm, vừa tiện chạy qua chạy lại chăm cơm nước cho cụ.
An cư kiểu này có phải thong dong hơn việc cứ đâm đầu vào cái nhà ngõ ngách chật chội không? Mọi người thấy sao?
Tui chia sẻ xong thì có nhận được mấy bình luận thế này:
Tuấn_Mặt_Phố:
Nói thật chủ thớt đừng tự ái, nhà đất Làng Cốm ngõ hẹp thì dở là đúng rồi. Nhưng ví dụ có 7-8 tỷ mà chui vào cái chung cư 50-60m2 thì tôi thấy hơi dở. Nhà đất ngõ ô tô tránh, dân trí cao đầy ra. Đất mình mình ở, sau này chia cho con cháu còn nguyên giá trị, chứ chung cư 50 năm nữa thành cái chung cư cũ xuống cấp thì tính sao?
Hà_KTS (Đáp lại @Tuấn_Mặt_Phố):
@Tuấn_Mặt_Phố Bác ơi 7-8 tỷ giờ tìm nhà ngõ ô tô tránh ở quận trung tâm Hà Nội hơi bị khó đấy, hoặc có thì diện tích bé tin hin, chui vào ngõ sâu hun hút. Chưa kể bài toán PCCC giờ gắt gao, nhà ống 1 lối thoát hiểm ở đau tim lắm. Mỗi người một tư duy tích sản hay hưởng thụ thôi bác.
Linh_Minh_ChungCư:
Đồng cảm sâu sắc với thớt! Tôi từng ở nhà đất 4 tầng quận Đống Đa. Ngày nào cũng leo 4 tầng lầu phơi quần áo, mỗi lần dọn nhà là một ác mộng. Bố mẹ già bị đau khớp gối leo thang mà thương. Nhảy sang ở chung cư 1 mặt sàn, bước vài bước là ra phòng khách, có bảo vệ giữ xe, con cái chạy nhảy ở khuôn viên nội khu an toàn tuyệt đối. Thề là không bao giờ muốn quay lại nhà đất ngõ nhỏ nữa!
Nam_BĐS_Thực_Chiến:
Chủ thớt chọn phương án 2 căn cùng sàn bên Sola Park cho bố mẹ là chuẩn bài đấy. Giờ xu hướng "đa thế hệ sống gần nhưng không sống chung" đang hot. Đập thông thì rộng thật nhưng các cụ vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ (dậy sớm, nấu ăn nhiều mùi, thích tích trữ đồ) dễ chọi với lối sống hiện đại của vợ chồng trẻ. Cứ làm 2 căn sát vách, tối sang ăn cơm chung rồi về phòng ai nấy ngủ là êm đẹp nhất.
Bác_Ba_Hàng_Xóm:
Tụi trẻ bây giờ thích sướng trước lo sau. Nhà đất nó là tài sản tích lũy, tăng giá theo thời gian. Chung cư thì tiền mua xong chỉ có khấu hao, phí dịch vụ thì tháng nào cũng mất vài triệu. Mấy chục năm nữa khu đô thị nó cũ đi thì lại tranh chấp quỹ bảo trì, bảo dưỡng. Cứ cầm cái sổ đỏ nhà đất cất két sắt mới ăn ngon ngủ yên được.
Hoàng_Nhi_30st (Đáp lại @Bác_Ba_Hàng_Xóm):
@Bác_Ba_Hàng_Xóm Bác ơi, đời người sống được mấy cái 30-40 năm mà cứ lo tích nệm tiền cho hậu thế rồi hành hạ bản thân mỗi ngày? Sống ở đâu mà hàng ngày đi làm về thấy dễ chịu, con cái có không gian chơi, bố mẹ già không phải leo cầu thang là hời rồi bác ạ. Tiền làm ra để phục vụ mình chứ mình sống để làm nô lệ cho cái nhà đâu.
Dũng_Mễ_Trì:
Haha chuẩn, ám ảnh tiếng giã cốm với tiếng hát karaoke 12h đêm thì ai trải qua mới hiểu. Ở nhà đất sợ nhất là gặp phải hàng xóm "hạt nhân". Chung cư thì ít nhất còn có Ban quản lý gọi điện nhắc nhở hoặc cắt điện nếu ồn ào quá quy định. Chúc thớt sớm tìm được 2 căn ưng ý bên Sola nhé!