Mới đây, bên Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ công bố con số mà nghe xong muốn ngã ngửa: chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 1.500 vụ cháy. Trong đó, hơn 75% nguyên nhân bắt nguồn từ sự cố hệ thống và thiết bị điện. Đáng nói là nhà ở và chung cư lại tiếp tục chiếm ngôi "top 1 server" về số vụ cháy. Thế mới thấy, máy móc xịn đến mấy cũng chỉ là phần phụ, còn yếu tố quyết định sự an nguy vẫn nằm ở... con người!
Nhiều chuyên gia đã phải thốt lên rằng các tòa chung cư hiện tại cái gì cũng có, chỉ thiếu đúng một "thiết bị" quan trọng nhất: đó là kỹ năng và ý thức của cư dân. Rất nhiều bác sống ở tầng hai mươi mấy nhưng chưa từng cầm cái bình chữa cháy bao giờ, khói mịt mù cũng chẳng biết chạy đường nào. Buồn cười nhất là cái chuông báo cháy, bình thường réo lên thì ai cũng ngáp dài bảo "chắc lại ai nấu cơm cháy hay tắm nước nóng ấy mà", rồi thản nhiên ngồi lướt mạng tiếp. Đến lúc nó cháy thật thì... ôi thôi rồi Lượm ơi!
🤷♀️Nhìn lại mấy vụ việc thực tế mà vừa giận vừa thương. Như cú thảm họa ở chung cư Carina Plaza năm 2018, đám cháy bùng lên từ tận dưới tầng hầm nhưng khói độc cứ thế xông thẳng vèo vèo lên các tầng trên làm 13 người thiệt mạng. Lý do vì sao? Vì hàng loạt cửa chống cháy đã bị cư dân hoặc ai đó cố tình mở toang, chèn gạch cho... thoáng mát, khiến cửa mất sạch tác dụng ngăn khói! Rồi lại nhớ vụ ở chung cư Licogi 13 tại Hà Nội, có bác tiện tay ném hẳn viên than tổ ong đang đỏ hồng vào ống đổ rác, làm khói om thèm cả tòa nhà khiến 2 người tử vong. Đúng là sáng tạo không giới hạn, nhưng hậu quả thì vô cùng vô tận!
🧐Chưa hết đâu, mới đầu năm nay thôi, một căn hộ ở Hà Đông (Hà Nội) lại "xèo xèo" bốc cháy chỉ vì chiếc máy sấy quần áo bị chập điện lúc chủ nhà đi vắng, thổi bay mất đứt hơn 50 triệu đồng. Sau cú ngã cây này, chủ nhà mới gãi đầu thừa nhận gia đình có thói quen cực kỳ dũng cảm: cứ bật đủ loại máy móc điện đài chạy phăm phăm rồi thản nhiên khóa cửa đi ra ngoài.
Mà đấy mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi nhé! Hãy nhìn vào cuốn "kỷ yếu nếp sống" của một bộ phận cư dân chung cư hiện tại mà xem, drama phong phú không kém gì phim dài tập.
Có nhà hứng lên đốt bồ kết ngay giữa phòng khách để "xả xui", xui đâu chưa thấy chỉ thấy chuông báo cháy kêu thất thanh cả tòa.
Có nhà lại mang luôn cái bếp than ra ban công nướng thịt cho nó "chill" và có mùi vị quê nhà, mặc cho khói bay nghi ngút sang nhà hàng xóm.
Nhiều bác thì siêu cẩn thận, cắm sạc điện, sạc dự phòng quăng đó qua đêm, cắm nối tiếp dăm ba cái ổ cắm chật nạm như mạng nhện rồi thản nhiên đi ngủ.
Chưa kể các thánh cằn nhằn, thấy cái cửa chống cháy đóng lại thì chê "bí bách", bèn lấy gạch chèn lại cho gió lùa. Thấy cái đầu báo khói thỉnh thoảng kêu tít tít vì hơi nước tắm thì tự tay tháo vứt ra luôn cho đỡ phiền. Hành lang chung thì biến thành cái kho riêng: từ tủ giày, xe đạp, chậu cây cảnh đến đống đồ cũ... chất đống như chuẩn bị mở chợ phiên.
Chung cư là không gian sống tập thể, mình an toàn thì nhà bên mới yên tâm. Đem cái "gu" sinh hoạt tùy tiện ở nhà mặt đất ngày xưa lên tầng cao rồi đòi "sống chill" thì chill đâu chẳng thấy, chỉ thấy nguy cơ hóa thành "tro tàn" trong một nốt nhạc. Đã lên chung cư ở rồi thì thôi xin các bác, cất bớt mấy cái thói quen "bá đạo" ấy đi, trang bị cho mình cái ý thức và kỹ năng thoát hiểm thực tế một chút. Chiếc bình chữa cháy hay cái cửa chống cháy nó chỉ làm đúng nhiệm vụ của nó khi chúng ta cho nó cơ hội mà thôi!