Tâm trạng lúc đó của mình khá là ngổn ngang. Nửa muốn tiến tới mua, nửa muốn dừng lại có nên không mua.
Thật lòng mà nói – lúc đó tài khoản ngân hàng của mình là số 0 tròn trĩnh. Tiền mặt không có.
Thứ duy nhất trong tay là chiếc thẻ tín dụng ABBank hạn mức 20 triệu. Nghe thì như chuyện “câu like”, nhưng đây là 100% sự thật. Mình có thêm một “phao cứu sinh” là người thân cho mượn 80 triệu. Vậy là vừa đủ 10% giá trị căn hộ lúc đó – khoảng 1 tỷ đồng.
Ngày xưa mua nhà không như bây giờ, chính sách thanh toán hay ngân hàng không hỗ trợ nhiều, buộc bạn phải có 30% của căn nhà thì bank mới cho vay số còn lại. Nên mình cũng khá là vất vả suy nghĩ, và làm nhiều cách để kiếm thêm 20% còn lại trong 6 tháng- Thế mà vẫn bám được.
Còn thời điểm bây giờ mình thấy mua nhà khá dễ, điển hình như dự án Lapura ở mặt tiền Quốc Lộ 13 được ngân hàng và chủ đầu tư hỗ trợ chỉ 10% là được rồi, còn lại bank sẽ giải ngân đến khi nhận nhà, miễn lãi 2 năm, ân hạn gốc 36 tháng.
Thường căn nhà đầu tiên thì ai cũng muốn trong nhà thật chỉn chu, thật đáng tự hào... nên mình nhớ ngày đó khi nhận xong lại chạy vạy đi kiếm 250 triệu làm nội thất. Thời đó, kiếm đơn vị uy tín, giá hợp lý không hề dễ. nhưng vẫn ráng, nên vất vả đủ đường.
Nên giờ nhìn thấy dự án LAPURA bàn giao full nội thất thấy sao mà bây giờ mua nhà sướng thế, vừa tiết kiệm được thời gian lại tiết kiệm được tiền.
Hiện nay, mua nhà không phải là điều quá xa vời, nhất là thời điểm hiện tại mình thấy có rất nhiều chính sách cho các dự án, trong các số dự án đó thì LAPURA phía Đông Bắc Sài Gòn nằm mặt tiền Quốc Lộ 13 đang được hỗ trợ cũng như có chính sách để mua khá tốt.
Điều quan trọng nhất là giá chỉ 46triệu/m2 nhưng bàn giao full nội thất, cũng như chính sách thanh toán chỉ 10% nhận nhà, được ngân hàng hỗ trợ vay 24 tháng miễn lãi, 36 tháng ân hạn gốc các bạn có thể cân nhắc tham khảo- Ước gì ngày xưa có chính sách này thì đỡ vất vả hơn, và mình sẽ tiết kiệm cả trăm triệu tiền nội thất, thời gian thi công, và áp lực tâm lý.
Mình kể câu chuyện này, không phải để khuyên bạn liều lĩnh. Vì mỗi người một hoàn cảnh, một hành trình khác nhau. Nhưng…đôi lúc, có những quyết định mà phải đến nhiều năm sau, bạn mới thấy: “À, hoá ra ngày đó mình đã đúng.”
P/s: căn nhà nội thất năm xưa của mình nhìn lại hãi thật