Nghe qua thì cái kịch bản bán chung cư cứu mẹ rồi nhận nhà đất chục tỷ nghe ngọt ngào như đường lụa. Nhưng mà ngẫm kỹ lại coi, bánh chưng này có vẻ hơi nhiều nhân bất ngờ đấy nhé. Mẹ chồng bảo bán nhà đất đi thì phí, nhưng lại bắt hai vợ chồng bán căn chung cư mồ hôi nước mắt 10 năm tích góp, trong đó có cả 500 triệu của mẹ đẻ cho. Tiền của nhà ngoại chứ có phải lá cây rơi ngoài đường đâu mà bảo bán là bán cái rẹt vậy anh chồng ơi. 🤦♀️
Nói thật, cái bánh vẽ sang tên nhà đất chục tỷ sau này nghe chừng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Giờ chưa sang tên, bán chung cư xong ôm tiền trả nợ giúp, rồi cả nhà dắt díu nhau về ở chung. Tới lúc đó mẹ bảo từ từ rồi tính, hay trớ trêu hơn là lại có thêm vài ba cái giấy nợ ngoài dự kiến gửi về thì đúng là cầm chắc phần lưỡi. Vừa mất cái tổ ấm riêng tư tự do tự tại, vừa dính vào cảnh mẹ chồng nàng dâu vốn đã chẳng hòa hợp, lại còn phập phồng lo sợ chủ nợ đến gõ cửa mỗi đêm. 🚪
Bởi vậy mới bảo, tầm này anh chồng có thương mẹ thì cũng phải giữ cái đầu thật lạnh. Nếu mẹ thực sự muốn các con giúp và có thiện ý để lại căn nhà đất, thì cứ đường đường chính chính làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho hai vợ chồng trước đi đã. Cứ công chứng xong xuôi, tên hai vợ chồng chễm chệ trên sổ, lúc đó các con đứng ra vay mượn hoặc xử lý giúp mẹ 1 tỷ tiền nợ thì vẹn cả đôi đường. Vừa mang tiếng hiếu thảo mà vừa có cơ sở pháp lý đàng hoàng, chứ cứ hứa miệng sau này sang tên thì sau này là bao giờ, ai làm chứng, ai đảm bảo. 🤝
Mấy chuyện tiền bạc liên quan đến bác thằng bần lô đề cờ bạc là phải cực kỳ tỉnh táo. Hôm nay 1 tỷ, biết đâu mai lại lòi ra vài tỷ nữa thì căn chung cư cứu sao cho xiết. Căn chung cư 3 tỷ kia là đường lùi duy nhất, là tài sản an toàn của hai vợ chồng và con cái, bán đi rồi là coi như tự cắt đứt đường lui của chính mình. 🏃♂️
Anh chồng trong chuyện lại còn quay sang chửi vợ ích kỷ, tính toán thì đúng là đáng trách thiệt sự. Vợ người ta lo cho tương lai gia đình nhỏ, lo cho công sức nhà ngoại đóng góp, chứ có phải ích kỷ hẹp hòi gì đâu. Mong là anh chồng sớm tỉnh mộng, bớt tin vào những lời hứa lèo lúc hoảng loạn, kẻo tới lúc tiền mất tật mang, nhà mình thì mất mà nhà mẹ cũng chẳng còn thì lúc đó chỉ có nước ngửa mặt lên trời mà khóc tiếng Mán thôi. 😭