Đỉnh điểm là dạo gần đây, tôi bước vào phòng trọ tầm 25 m2 của mình mà lòng đau như cắt. Ban ngày đi làm cày cuốc như trâu, tối về phòng bật đúng cái điều hòa từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, đều đặn để hai mươi sáu độ cho văn minh, ấy thế mà sáng ra check đồng hồ nó vả thẳng vào mặt mười số điện 🥹
Tôi thề là lúc nhìn cái số điện nó nhảy, tim tôi cũng nhảy rap theo luôn. Bình thường trong phòng vẫn bật điện cả ngày, tủ lạnh chạy rầm rầm, quạt thổi vù vù, lại còn nấu nướng bằng bếp điện nữa mà cả ngày chỉ hết có năm số. Vậy mà chỉ vì mấy tiếng húp tí hơi mát ban đêm, cái điều hòa nó ngốn gấp đôi tổng lượng điện của cả cái phòng cộng lại 😖
Cay đắng nhất là cái giá điện trọ 4 nghìn đồng một số. Cứ thế này, tính sương sương tiền điện một tháng bay màu gần triệu rưỡi. Nghĩ mà nó uất ức nghẹn tận cổ họng, tiền điện muốn bằng cụ nó một khoản tiền thuê cái phòng trọ nhỏ rồi chứ đùa đâu.
Ngày xưa ở cái phòng cũ, đồ đạc thì cổ lỗ sĩ, cái điều hòa đời tống kêu như máy cày, tôi bật gần như thông ngày thông đêm, lại còn quả tủ lạnh size to với cái bàn ủi hơi nước ngốn điện như nước lã, thế mà cuối tháng thanh toán giỏi lắm cũng chỉ củ tròn củ vuông. Sang bên này, phòng ốc trông có vẻ xịn sò hơn mà tiền điện nó cắn cho không trượt phát nào. Nhiều đêm nằm điều hòa mát rượi mà mồ hôi hột cứ chảy ròng ròng vì xót tiền, đúng là cái sự sung sướng này nó quá ngắn chẳng tày gang 🥵
Bây giờ tôi đang rơi vào cái ma trận hoang mang không biết lỗi tại định mệnh hay tại cái số mình nó đen. Đầu tiên là nghi vấn cái con điều hòa ghẻ của phòng hiện tại, nhìn cái mặt nó lầm lì thế thôi chứ chắc bên trong là một con "quái thú" hút điện vô tội vạ, hoặc là loại máy đời cũ không có inverter nên nó cứ chạy hết công suất để hành hạ ví tiền của tôi.
Nghi vấn thứ hai là cái phòng bị hở nhiệt, khe cửa góc tường nó ngoác ra cho hơi lạnh bay đi chơi với hàng xóm, thế là máy nó phải gồng mình lên gánh còng lưng. Và cái nghi vấn đen tối nhất, cũng là điều mà dân đi ở trọ sợ nhất: quả đồng hồ điện có vấn đề, hoặc là nó bị "hack" tốc độ, hoặc là nó đang phải gánh thêm tiền điện cho một phòng nào đó cạnh bên mà tôi không biết 🤧
Cứ đến mùa hè là cái bài ca "thắt lưng buộc bụng" vì tiền điện lại vang lên ở khắp các xóm trọ Hà Nội. Cái cảnh nóng đến mức mỡ chảy ròng ròng, người ngợm dính như keo năm linh hai nhưng tay vẫn không dám bấm cái nút "On" trên điều khiển vì sợ cuối tháng nhìn hóa đơn điện là muốn đột quỵ, chắc chắn không phải của riêng tôi.
Chúng ta đi làm, tự xưng là dân văn phòng cổ cồn trắng, ngồi sành điệu uống Highlands các thứ, nhưng tối về phòng trọ lại phải sống cuộc đời của một kẻ tiết kiệm từng số điện một cách thảm thương.
Tôi lướt mạng thấy dân tình than vãn mà chỉ biết đồng cảm sâu sắc, hóa ra cái kiếp ở trọ mùa nóng nó đều khốn khổ như nhau cả. Có người một tháng chỉ dám bật điều hòa đúng hai tiếng trước khi ngủ cho phòng kịp mát rồi hẹn giờ tắt, nửa đêm nóng quá lại tỉnh dậy bật quạt, sống một cuộc đời vô cùng cơ cực.
Không biết các đồng đạo ở trọ ngoài kia dùng điều hòa một tháng hết bao nhiêu tiền, chứ cái kiểu một đêm mười số như tôi hiện tại là đang quá bất thường và sặc mùi lừa đảo rồi. Sống giữa cái thủ đô hoa lệ này, cái gì cũng tăng giá, từ bát phở đầu ngõ cho đến cọng hành ngoài chợ, nhưng tăng một cách bạo lực và mất nhân tính như tiền điện trọ thì đúng là bóc lột sức lao động của những người trẻ tự thân chúng tôi quá.
Chắc mấy hôm tới phải làm mình làm mẩy với chủ nhà để kiểm tra lại cái đồng hồ, chứ cứ đà này thì tiền lương làm ra chưa kịp sờ vào đã cúng sạch cho công ty điện lực với chủ trọ, còn bản thân thì hít khí trời để sống qua ngày mất thôi 🥹