Nhưng nhìn vào case của bác kỹ sư IT này, tôi thấy bác tỉnh táo vô cùng luôn chứ chẳng đùa. Đọc chia sẻ của ông anh thế này:
"Tôi gần 40 là 1 kỹ sư công nghệ thông tin, vk làm kế toán tháng thu nhập 2vk ck 50 triệu/tháng, tích cop được 1 tỷ, hiện gia đình có 2 con. Căn chung cư tôi đang thuê 11 triệu họ giao bán 6 tỷ. Nghĩ đi vay thêm 5 tỷ tháng riêng trả lãi đã ngốn hết tiền thu nhập của tôi rồi! Vk ck tôi hiện tại lo cho con ăn học đầy đủ, vẫn biếu nội ngoại hàng tháng cuối tuần vẫn cho con về nội ngoại chơi hoặc du lịch gần!
2 vk ck tôi cùng quê cũng quyết định ngoài 50 về quê còn chăm sóc bố mẹ 2 bên!
Đất ông bà cho ở quê cũng rộng lắm, bạn bè cứ bảo bán bớt đất quê đi rồi mua lấy căn chung cư trả góp cho có sổ đỏ nhưng tính đi tính lại. Bán mảnh đất cha ông đi đc 1 tỷ vs tích cop lâu nay là 2 tỷ giờ vẫn phải vay 4 tỷ ngân hàng nên thôi! Mình vẫn lựa chọn thuê nhà để được thoải mái không nợ nần ai. Không cần oai với ai chỉ cần vk ck đồng thuận với nhau là được nhỉ mọi người?".
Với quả thu nhập 50 triệu/tháng của hai vợ chồng, nếu đâm đầu vào vay 5 tỷ, tôi khẳng định luôn là ngân hàng nó cũng lắc đầu ngao ngán chứ đừng nói bác có cơ hội trả lãi. Lãi suất thả nổi hiện tại mà nhân với 5 tỷ thì tiền lãi mỗi tháng mở mắt ra đã bay mẹ nó tầm 40 - 50 triệu rồi.
Lúc ấy hai vợ chồng sống bằng niềm tin, hai đứa con hít khí trời để lớn, còn bố mẹ ở quê thì "nhận lòng thành" của con cái qua tin nhắn điện thoại chứ tiền đâu mà biếu? Cứ mỗi tháng đến ngày trả nợ là hai vợ chồng nhìn nhau như kẻ thù, hở ra một tí là "mày - tao" ngay, hạnh phúc gia đình bay màu trong một nốt nhạc.
Mấy ông bạn bác khuyên: Bán bớt đất quê đi được 1 tỷ, gộp vào là 2 tỷ, vay thêm 4 tỷ mua nhà. Nghe quả tư vấn chất lượng từ vị trí những người bạn "chí cốt" cũng hơi hơ mẹc nhỉ. Đất cha ông ở quê là cái phao cứu sinh, là đường lui thần thánh. Bán đi để lấy tiền lên thành phố cúng cho ngân hàng, rồi rước về quả nợ 4 tỷ? Mỗi tháng vẫn cày bục mặt trả lãi hơn 30 triệu.
Bác IT tính chuẩn bài rồi: Giữ đất quê, ngoài 50 tuổi thanh thản ôm nhau về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Lúc đấy đất quê nó lại tăng giá gấp mấy lần, có khi lại thành đại gia, chứ ôm cái chung cư 6 tỷ ở thành phố sau 10-20 năm nó lại khấu hao, cũ kỹ ra.
Cái thói đời nó lạ lắm, nhiều người thích quả mác "Có nhà Hà Nội/Sài Gòn" cho nó oai với họ hàng, bạn bè. Nhưng cái oai đấy giá chát quá! Mua nhà trả góp ngập đầu: Sáng đi làm như đi đày, tối về ăn mì tôm, cuối tuần không dám đi cà phê, con cái học trường làng, du lịch là khái niệm xa xỉ. Nhưng được cái... "Tao có nhà!".
Thuê nhà như bác thớt, tháng chi 11 triệu (chiếm khoảng 20% thu nhập - tỷ lệ cực kỳ an toàn), nộp tiền xong là kê cao gối ngủ ngon. Cuối tuần dắt díu nhau đi đổi gió, ăn uống ngập mồm, bố mẹ đau ốm có sẵn tiền túi mà lo, không phải quỳ lạy van xin ai vay tiền.
Chốt hạ: Thành công là gì?
Bác thớt lựa chọn "Nghèo cái vỏ nhưng giàu cái ruột". Vợ chồng đồng thuận thế này thì chấp cả thế giới gièm pha. Mấy ông bạn khuyên mua nhà trả góp chắc gì đã hạnh phúc bằng bác, có khi đêm nào cũng thắp hương lạy trời cho lãi suất ngân hàng nó giảm ấy chứ!