Nhìn lại hành trình của mình, mình thấy bản thân không hề lười biếng, cũng chẳng ăn chơi. Từ lúc ra trường đến giờ mình làm freelance, thu nhập bấp bênh lúc 1x, lúc 2x. Tháng nào nhận 1x triệu thì coi như "vừa đủ thở": 4 triệu tiền nhà điện nước, 5 triệu ăn uống, tiêu linh tinh nữa là hết sạch 10 triệu.
Tuy là con gái nhưng mình thề là mình không hề sa đà vào shopping, không túi xách hàng hiệu, không quần áo lụa là. Hai đôi giày thể thao mình đi ròng rã 2 năm nay chưa thay, cũ đến mức chính mình còn thấy thương.
Thế nhưng, cái vòng xoáy tài chính nó nghiệt ngã ở chỗ: Tháng nào kiếm được 2x triệu, tích góp được một ít thì y như rằng 1-2 năm lại phải đi học nâng cao nghề nghiệp một lần. Mỗi lần đi học là cái sổ tiết kiệm lại "ngót" đi sạch sành sanh. Đầu tư cho bản thân là đúng, nhưng sao cái giá của sự tiến bộ nó lại khiến lộ trình mua nhà của mình xa vời đến thế? 📈
Từ câu chuyện của mình, mình nhận ra 3 vấn đề logic mà có lẽ rất nhiều người trẻ đang mắc kẹt:
1️⃣ Ngưỡng thu nhập "Sinh tồn" vs. Ngưỡng "Tích lũy": Nếu lương 1x ở những thành phố lớn, chúng ta chỉ đang "tồn tại" chứ không phải "sống". Mọi khoản tiết kiệm đều trở nên vô nghĩa trước đà tăng của giá nhà. Có vẻ như chỉ tiết kiệm thôi là chưa đủ, mà phải là "tiết kiệm cực đoan" hoặc "đột phá thu nhập".
2️⃣ Cái bẫy Freelance: Chúng ta có sự tự do, nhưng chúng ta thiếu sự ổn định và các khoản bảo hiểm, thưởng Tết. Khi ốm đau hay đi học, dòng tiền bị đứt đoạn ngay lập tức. Liệu 100 triệu tiết kiệm kia có trụ nổi qua một biến cố lớn nào không? Chắc chắn là không.
3️⃣ Đầu tư hay Tiết kiệm? Nhiều người bảo khi có 100 triệu, họ sẽ mang đi đầu tư cho tiền đẻ ra tiền. Nhưng với một người làm freelance, 100 triệu đó lại là "quỹ dự phòng khẩn cấp". Nếu mang đi đầu tư mà rủi ro, coi như trắng tay. Thế nhưng nếu cứ để im, thì 10 năm nữa 100 triệu đó chắc chưa mua được cái ban công? 🏚️
Nỗi sợ lớn nhất của mình lúc này là nếu có con cái, có lẽ mình sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất ngay lập tức. Mua nhà lúc này với mình giống như một câu chuyện viễn tưởng. Liệu có phải những người lương 1x mua được nhà là nhờ đòn bẩy tài chính từ gia đình, hay họ có những kênh đầu tư "ngách" từ số vốn nhỏ mà mình chưa hề biết tới?
Mình viết lên đây không phải để than vãn, mà thực sự muốn tìm một "ánh sáng" logic cho bài toán này. 100 triệu trong tay ở tuổi 31, mình nên làm gì để không phải ở thuê đến năm 40 tuổi? Anh chị nào từng "tay trắng làm nên sổ hồng" với mức thu nhập trung bình, xin hãy cho em một lộ trình thực tế với ạ! 🙏✨