Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, là mười lăm nghìn "đô la xanh", tương đương đâu đó khoảng gần 400 triệu đồng/m2 😌. Mới chỉ là rumor thôi nhé. Chưa phải bảng giá chính thức. Chưa mở bán. Chưa booking. Chưa “giỏ hàng nội bộ”. Mà dân tình đã giật mình thon thót.
Tính sơ sơ một căn hộ "sương sương" trăm mét ở đây chắc cũng phải vài chục tỷ đồng, một con số mà có lẽ nhiều người trong chúng ta phải làm việc từ thời vua Hùng dựng nước may ra mới dám mơ tới. Dường như dòng căn hộ hạng sang tại lõi nội đô đang quyết tâm lập một đỉnh giá mới để thử thách sức chịu đựng của tim mạch dân cư mạng, và cái sự "kinh khủng" này nó thực sự vượt xa trí tưởng tượng của những kẻ làm công ăn lương như tôi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn vào cái danh sách "vũ khí" của dự án này thì đúng là cũng "ra gì và này nọ" thật. Nào là vị trí đắc địa bậc nhất khu Ciputra, view trọn Hồ Tây lộng gió, lại còn bao trọn cái công viên 65ha to vật vã, bàn giao thì chuẩn hạng sang mà vận hành lại còn bởi thương hiệu khách sạn quốc tế nữa chứ.
Bảo sao mà nhà thầu Delta-V đang làm việc với cường độ cao, xuyên ngày đêm như thể sợ thế giới này thiếu chỗ để tiêu tiền vậy. Mới có 2 tháng kể từ ngày khởi công mà họ đã xong 100% mặt bằng với cọc thí nghiệm, phân khu CT06 thì tường vây đạt 30%, cọc khoan nhồi cũng đang băng băng về đích, còn phân khu CT05 thì cũng đang tăng tốc không kém cạnh.
Tiến độ dự án Noble West Lake Hà Nội!
Nghĩa là dù mạng xã hội còn đang “há hốc mồm” vì rumor giá bán, dân mạng còn đang tranh cãi “liệu có ai mua không… thì ngoài công trường người ta vẫn làm việc rất bình thản. Vì thật ra, những dự án kiểu này chưa bao giờ được tạo ra cho số đông.
Nó giống như việc mình đi thắc mắc tại sao cái túi Hermes lại đắt bằng cả con xe ô tô vậy – đơn giản vì nó không dành cho người quan tâm đến giá!
Nhìn những đỉnh giá cứ liên tục được thiết lập, từ Vành đai III ra đến Ciputra, tôi bỗng thấy một thực tế vừa buồn cười vừa đáng suy ngẫm. Nếu bây giờ 1 mét vuông căn hộ hạng sang đã bằng nửa năm tiền lương của một quản lý cấp cao, thì liệu 10 năm nữa, một căn hộ "bình thường" ở cái thành phố này sẽ có giá bao nhiêu?
Và đến lúc đó, “sở hữu nhà” còn là mục tiêu sống… hay sẽ dần trở thành một loại đặc quyền đô thị?
Thôi thì, thay vì ngồi hóng rumor rồi giật mình, có lẽ việc thực tế nhất lúc này là quay lại làm việc thật chăm chỉ, để sau này lỡ có đi ngang qua mấy tòa tháp 15.000$ đó, mình còn đủ tiền trả phí gửi xe mà vào ngắm ké cái view triệu đô cho biết với đời!