Chuyện là nhà em mới bán nhà, thu về hơn 7 tỷ, sau khi thanh toán sòng phẳng nợ nần cho ngân hàng với người thân thì trong túi còn đúng 6 tỷ tròn trịa, tưởng đâu trút được gánh nặng nợ nần thì tâm hồn sẽ bay bổng, ai dè cái công cuộc tìm nhà mới nó lại là một loại "sang chấn tâm lý" kiểu mới.
Giờ đây hai vợ chồng em đang rơi vào cảnh hoang mang chưa tìm được lối: chồng em thì nhất quyết "có bao nhiêu chơi bấy nhiêu", chỉ muốn mua đúng tầm 6 tỷ để từ nay về sau không bao giờ phải nhìn mặt ông ngân hàng nữa, còn em thì vẫn cái tính "cố thêm một tí cho nó ra hồn" nên muốn nhắm căn tầm 6.8 tỷ, tức là lại phải vác mặt đi vay thêm 800 triệu trong vòng 30 năm nữa.
Nói thật với các bác, cầm 6 tỷ trong tay mà đi lượn lờ mạn Đông Mỹ hay Tả Thanh Oai bây giờ em thấy mình cứ như "người nghèo có nhiều tiền" vậy, giá nhà cao quá, tầm 6.5 tỷ mà toàn thấy dẫn vào ngõ sâu hun hút, đi bộ vào chắc mòn cả đôi dép tổ ong mới tới nơi.
Trong khi đó, thu nhập nhà em thì cũng chỉ ở mức "vừa đủ thở" với 30 triệu mỗi tháng, chồng là trụ cột chính gánh 25 triệu, còn em thì đang bận thanh lý nốt đống hàng tồn để nghỉ bán online, thu nhập bập bõm tầm 10-15 triệu doanh thu nên coi như cũng chỉ đủ tiền bỉm sữa cho hai cục nợ nhỏ, một bạn tiểu học và một bạn mới 3 tuổi. Em thì đang nghiêng về phương án thôi thì mình cứ thuê tạm, cầm 6 tỷ đi gửi ngân hàng ăn lãi 6 tháng nữa chờ xem thị trường có "hạ hỏa" chút nào không rồi tính tiếp, chứ giờ đâm đầu vào mua ngay lúc này thấy nó cứ sai sai thế nào ấy.
Nhưng mà khổ em cũng lo là liệu 6 tháng nữa giá nhà nó có chịu "đứng yên" cho mình mua không, hay nó lại nhảy một cú "parkour" lên tầm cao mới thì lúc đó 6 tỷ của em chắc chỉ đủ mua cái cổng? Cái sở thích không thích chung cư, chỉ chung thủy với nhà đất của nhà em đúng là cái "tội" lớn nhất trong thời điểm bão giá này, vì nhà đất Hà Nội nó không chỉ là bất động sản nữa rồi, nó là "bất động đậy" đối với những người có tài chính hữu hạn như em.
Liệu em nên nghe chồng, chọn một căn nhà vừa tầm để kê cao gối ngủ không lo lãi suất, hay là đánh cược với thời gian, gửi tiền vào ngân hàng rồi đi thuê nhà để chờ một "phép màu" giảm giá mà ai cũng nói nhưng chưa ai thấy? Mà quan trọng là, với thu nhập 30 triệu và 2 đứa con nhỏ, nếu em cố vay thêm 800 triệu nữa thì đó là đang "đầu tư cho tương lai" hay là đang tự thắt thêm một cái nút thắt vào cổ mình sau khi vừa mới thoát được nợ cũ? Có bác nào đã từng trong hoàn cảnh "cầm tiền tỷ mà vẫn thấy mình yếu thế" như em không, cho em xin một lời khuyên thật lòng chứ cứ cái đà này, nhà chưa mua được mà tóc em đã bạc hết vì tính toán rồi!