Cay đắng hơn, chính chủ ngậm ngùi nhớ lại lời mẹ dặn năm xưa là phải đi nước ngoài mới mong ngẩng đầu lên được, còn giờ cầm mức lương ba bốn mươi triệu ở thủ đô mà cảm giác như bị cướp mất tương lai, đến mức muốn học tập giới trẻ xứ Trung cày tới đâu xài tới đó cho lành. Dòng tâm sự này lập tức chạm đúng vào nỗi đau chung của vô số người trẻ đang gồng mình giữa làn sóng giá nhà cao ngất ngưởng. 💸
Cái cảm giác cầm mức thu nhập thuộc hàng khá ở Hà Nội mà vẫn thấy mình nghèo xơ xác đúng là một trải nghiệm tâm lý đầy tính giải trí nhưng cũng vô cùng nghiệt ngã. Ngày xưa lương chục triệu thì mơ căn hộ hai phòng ngủ, giờ phấn đấu lên ba bốn mươi triệu thì chợt nhận ra giấc mơ đó đã phi như tên lửa lên tận sao Hỏa. Nhiều lúc nhẩm tính bài toán tài chính mà muốn xỉu xỉu ngang, bởi vì tốc độ tăng lương của mình chạy bằng xe đạp cùi bới, trong khi tốc độ tăng giá nhà lại cưỡi tên lửa SpaceX. Thế nên câu chuyện không ăn không uống mười năm để mua nhà không còn là câu nói đùa vui nữa, mà nó đã trở thành một công thức toán học mang tính viễn tưởng tuyệt đối đối với giới trẻ hiện đại. 🚀
Nói về tư tưởng học tập giới trẻ xứ Trung với phong cách sống hết mình cho hiện tại, chỉ làm để phục vụ bản thân chứ không tích trữ tài sản, nghe qua thì thấy vừa ngông vừa hợp lý đến lạ kỳ. Khi mà mục tiêu mua nhà trở nên quá xa vời như việc bắc thang lên hỏi ông trời, người ta tự nhiên sẽ bật chế độ buông bỏ trong vui vẻ. Thay vì mỗi tháng gồng mình nhịn ăn sáng, bỏ ly trà sữa để gom góp từng đồng lẻ chờ ngày đủ tiền mua một mét vuông đất, nhiều bạn trẻ chọn cách dùng số tiền đó đi du lịch, ăn ngon, mặc đẹp và tận hưởng cuộc sống ngay lúc này. Dù sao thì một ly cà phê đậm vị ngon lành cào xước cuống họng hôm nay vẫn thực tế hơn nhiều so với viễn cảnh căn hộ chung cư cao cấp ở thì tương lai xa xôi. ☕
Nhìn lại mới thấy lời phụ huynh ngày xưa tuy có hơi phũ phàng nhưng lại thấm từng dòng từng chữ. Hồi trẻ ai cũng hăng hái nghĩ rằng ở đâu mà chẳng làm ra tiền, chỉ cần chăm chỉ và có năng lực thì ở Việt Nam vẫn giàu sang như thường. Nhưng đời không như là mơ, cuộc đua tích sản ở các thành phố lớn chưa bao giờ là cuộc chơi dễ dàng cho những người xuất phát điểm từ hai bàn tay trắng. Khi mà chi phí sinh hoạt cứ leo leo escalators còn giá bất động sản nhảy vọt qua xà ngang, việc hiện thực hóa ước mơ sở hữu một chốn an cư tử tế dần trở thành một bài toán hóc húa cần rất nhiều sự may mắn lẫn chiến lược siêu việt. 🏆
Nói cho cùng, than thì cứ than, buồn thì cứ buồn, nhưng sáng mai thức dậy thì ai nấy vẫn phải xỏ giày vào và đi làm tiếp thôi. Mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng cho hành trình của mình, người thì kiên trì thắt lưng buộc bụng đuổi theo giấc mơ ngôi nhà nhỏ, người lại chọn lối sống trải nghiệm và yêu thương bản thân ở hiện tại. Dù chọn con đường nào thì giữ cho tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ và cuộc sống không bị áp lực đè bẹp mới là tài sản lớn nhất mà chúng ta sở hữu. Nhà có thể chưa mua được ngay, nhưng niềm vui và một tâm hồn thong dong thì nhất định phải cầm chắc trong tay mỗi ngày. 🌈