"Tôi vừa chuyển từ nhà phố trong hẻm lên chung cư. Ở nhà phố, không tốn tiền dịch vụ, sơn sửa thoải mái, có tí đất trồng cây dưới sân, có tí gió trên sân thượng phơi đồ, không bị ảnh hưởng tiếng ồn, nhưng đi xa lại cũng lo nơm nớp nhỡ bị cắt khóa, mỗi lần dọn dẹp leo lầu cũng hơi mệt.
Còn ở chung cư, tháng tốn tiền các loại phí, sửa nhà khó khăn phụ thuộc, an toàn khi đi xa, dễ dàng dọn dẹp và sinh hoạt gia đình... Lên ở chung cư mình thấy sức khỏe tốt hơn, sạch sẽ, an ninh, yên tĩnh. Nhưng do nhà tôi chỉ đủ tiền mua diện tích 70m2 nên thiết kế căn hộ nhiều cái bất hợp lý như khu vực bếp không thông thoáng, mùi thức ăn cứ quẩn trong nhà dù có máy hút mùi, chỗ phơi đồ làm mất thẩm mỹ... Nói chung cái nào cũng có hai mặt. Mọi người thích ở đâu hơn?"
Đúng là mỗi kiểu nhà lại có cái hay cái dở riêng, sống ở đâu cũng phải luyện kỹ năng "thích nghi" cực đỉnh 😅.
Về phía "team nhà phố", cái sung sướng nhất chính là sự tự do tuyệt đối 💃. Sáng ra muốn gõ gõ đập đập sửa lại cái nhà xíu cũng chẳng ai cấm, thích nuôi vài em cún em mèo chạy tung tăng từ trệt lên sân thượng cũng thoải mái. Lại còn có góc sân trồng vài bụi hành, đám rau thơm, tối tối leo lên ban công hóng gió trời đúng chill. Đặc biệt là không lo mỗi tháng nhận hóa đơn phí dịch vụ, phí quản lý, phí gửi xe làm đau ví 💸. Thế nhưng cái giá của sự tự do là đôi chân phải hoạt động hết công suất. Mỗi lần dọn dẹp từ tầng một lên tầng ba là coi như xong bài tập cardio giảm mỡ 🏋️♀️. Đã vậy mỗi khi đóng cửa đi du lịch vài ngày là đầu óc lại tưởng tượng ra đủ kịch bản trộm ghé thăm, lo nơm nớp chẳng yên lòng 🔓.
Đổi sang "team chung cư", cuộc sống lại mang màu sắc hiện đại và nhàn nhã hơn hẳn 🏙️. Mọi hoạt động sinh hoạt gói gọn trên một mặt sàn, bước vài bước là từ bếp ra phòng khách, dọn dẹp cái xèo là xong xuôi, vừa khỏe lưng vừa đỡ tốn sức. Độ an toàn thì khỏi bàn, bảo vệ trực ngày đêm, thẻ từ thang máy xịn xò, đóng cửa đi chơi cả tháng vẫn ngủ ngon lành 🔒. Hàng xóm có lỡ karaoke quá đà thì cứ nhấc máy gọi Ban quản lý ra tay, không cần phải trực tiếp sang "khiêu chiến" làm sứt mẻ tình nghĩa. Nhược điểm duy nhất là ví tiền phải "co giãn" đều đặn mỗi tháng cho các loại phí. Chưa kể nhà diện tích vừa phải thì nấu bữa bún đậu mắm tôm hay cá kho là cả phòng khách lẫn phòng ngủ cùng "hưởng" trọn hương vị 🐟. Chỗ phơi quần áo thì bé tẹo, nhìn ra ban công cao cấp mà thấy mấy hàng dây phơi thì hơi xì-tai "bình dân" xíu.
Nói cho cùng, nhà hẻm hay chung cư thì cũng đều có cái sự dễ thương và phiền phức riêng 🤷♂️. Chọn ở đâu không quan trọng, quan trọng là mình cảm thấy thoải mái, an yên và đủ ấm áp khi trở về nhà sau một ngày dài lăn lộn ngoài xã hội 🌿❤️.
Bạn thuộc team muốn làm "chúa đảo" tự do ở nhà phố hay thích làm "cư dân hiện đại" trên cao tầng?