Chi tiết câu chuyện:
"Chào các anh chị,
Em xin phép chia sẻ một bài toán tài chính - bất động sản mà hai vợ chồng em đang đau đầu suy nghĩ suốt thời gian qua. Em vốn không xuất thân từ ngành tài chính, nên rất mong nhận được sự góp ý từ các anh chị có kinh nghiệm hoặc từng trải qua tình huống tương tự.
Tổng tiết kiệm cố định hai vợ chồng ở Hà Nội: 15 triệu / tháng (sau khi trừ toàn bộ chi phí cơ bản và thuê nhà)
Thưởng lễ tết mỗi năm: 200-250 triệu (không cố định)
Tiền mặt đang có: 1,5 tỷ
Tài sản đang có: 2 miếng đất quê mua chung khu vực An Lão, Hải Phòng (tổng giá trị bỏ ra khoảng 550 triệu) và 1 miếng đất Cam Lâm (1 tỷ). Cả 3 miếng đều mua khoảng 2-3 năm, hiện tại đều thanh khoản thấp và chỉ hòa vốn
Phương án đang cân nhắc: Vay tối đa 2 tỷ - lãi suất 5.5% 3 năm đầu qua BIDV - sau đó thả nổi, trước mắt trong 3 năm đầu phải trả khoảng 15 triệu / tháng gốc lãi, nhưng em chưa thống nhất được là mua loại tài sản gì:
Mua nhà đất trong ngõ ở Hải Phòng (khu vực Hải An), mục tiêu giữ tiền không mất giá và kỳ vọng cho thuê được để tạo thêm dòng tiền trả lãi ngân hàng: phương án này em thích hơn vì em phụ nữ nên hơi hèn. Em nghĩ là mua nhà đất thì thanh khoản cao hơn là đất nền. Nhưng chồng em lại không thích vì cho rằng không dễ thuê như em tưởng, nhà kinh doanh xây không theo ý mình, sau khi cho thuê thì xuống cấp, và nhà ngõ thì khó tăng giá tốt.
Mua đất ô tô đỗ cửa (khu vực Hải An): chồng em thích phương án này vì cho rằng tiềm năng tăng giá tốt hơn, nếu sau này có cơ hội chuyển công tác về Hải Phòng thì có thể xây theo ý thích (tiền xây nhà ở đâu chưa tính ạ). Em thì lại lăn tăn vì thấy đất vừa không tạo ra dòng tiền, vừa khó thanh khoản nếu giá đất tăng quá cao.
Rất mong nhận được tư vấn của các bác. Em thực sự mất ngủ vì không biết nên như thế nào mới là sáng suốt 😃 Em cảm ơn cả nhà ạ!"
Câu chuyện của bạn ấy có lẽ là một bài toán mà rất nhiều người trẻ gặp phải khi đã bắt đầu có một chút tích lũy và muốn “làm gì đó” với đồng tiền của mình. Một bên là tài sản có thể tạo ra dòng tiền ngay, nhưng ít tiềm năng tăng giá. Một bên là tài sản có thể tăng giá mạnh, nhưng trong thời gian đầu thì hoàn toàn không sinh lời, trong khi vẫn phải trả lãi ngân hàng hằng tháng.
Đọc đến đây, mình nhớ lại một nguyên tắc mà mình luôn áp dụng: “Đầu tư gì thì đầu tư, đừng để mất khả năng ngủ ngon mỗi đêm.” Và đây có vẻ là lúc câu nói ấy trở nên cần thiết.
Với mình, nếu đứng ở vị trí của bạn, mình sẽ nghiêng về phương án mua nhà có thể cho thuê dù dòng tiền không lớn nhưng ít nhất nó là dòng tiền thực, đều đặn, và mang lại cảm giác chủ động. Một căn nhà nhỏ, vị trí đủ ổn, thiết kế tối giản nhưng gọn gàng hoàn toàn có thể cho thuê được với mức 5–7 triệu mỗi tháng nếu ở gần khu dân cư, công nghiệp, trường học. Số tiền đó tuy không nhiều, nhưng giúp mình cảm thấy không “tay trắng” khi vay nợ, đặc biệt là khi toàn bộ phần tiết kiệm mỗi tháng đã dành hết để trả lãi vay.
Ngược lại, đất nền là con dao hai lưỡi. Nếu mua đúng lúc thị trường đi lên thì có thể lời gấp rưỡi, gấp đôi. Nhưng nếu mua phải giai đoạn đi ngang hoặc trũng giá thì không những không bán được mà còn phải giữ chặt, trong khi áp lực lãi ngân hàng vẫn gõ cửa mỗi tháng. Mình từng thấy nhiều người rất tự tin với “đất ô tô vào được, tiềm năng tăng giá” nhưng sau 3 năm vẫn nguyên giá, thậm chí muốn bán rẻ hơn cũng không xong vì khu vực xung quanh chưa phát triển như kỳ vọng.
Còn việc “sau này nếu chuyển về thì xây nhà theo ý mình” nghe thì hấp dẫn, nhưng thật ra là một kế hoạch chưa có thời hạn. Mà kế hoạch chưa rõ ràng thì không nên làm nền cho một khoản vay lớn – đó là kinh nghiệm mình rút ra sau lần vội vàng đầu tư đất ở quê vì nghĩ sẽ về hưu sớm, cuối cùng vẫn cắm mặt đi làm ở thành phố, đất để không suốt 4 năm trời.
Điểm mấu chốt của bài toán này không nằm ở việc mua nhà hay mua đất, mà nằm ở chỗ: bạn đang dùng đòn bẩy tài chính trong thế bị động. Nghĩa là nếu tài sản không sinh lời sớm, bạn không có nguồn nào khác ngoài tiền tiết kiệm để trả lãi mà tiết kiệm thì cũng chỉ vừa đủ. Khi đầu tư trong trạng thái căng như dây đàn, chỉ cần thị trường không đi theo kỳ vọng là áp lực tâm lý đã đủ khiến mình kiệt sức.
Lời khuyên chân thành nhất mình có thể đưa ra là: nếu vẫn chưa chắc chắn, hãy tạm hoãn lại 6 tháng – 1 năm, tiếp tục quan sát thị trường, đồng thời tìm cách cơ cấu lại danh mục tài sản hiện có. Ba miếng đất đang “nằm im” kia chính là gánh nặng vô hình. Nếu có thể bán bớt một phần, dù phải chấp nhận giá chỉ bằng vốn, thì vẫn còn tốt hơn là cứ để chúng chiếm chỗ trong danh mục mà không sinh lời hay tạo giá trị nào.
Cuối cùng, đầu tư không phải là việc “phải làm ngay”. Có những cơ hội đến đúng lúc, đúng người thì mới sinh ra giá trị. Còn nếu bước vào thị trường với tâm lý bất an, vốn vay đè nặng, và kỳ vọng chưa rõ ràng, thì rất dễ rơi vào vòng xoáy của áp lực tài chính và sự hối tiếc.
Chúc bạn sớm tìm được con đường phù hợp – không chỉ với tiền bạc, mà còn với chính nhịp sống và tâm thế của bạn trong 5–10 năm tới.