Một ông anh vừa chia sẻ, đổ 200 triệu tiền túi ra chạy quảng cáo, thu về vỏn vẹn 33 cái lead (khách tiềm năng). Tính sương sương ra trung bình gần 6 triệu đồng cho một số điện thoại. Mà cay đắng nhất là trong cái bối cảnh thị trường này, 6 triệu ấy đổi lại toàn là data rác, thuê bao, hoặc khách bấm nhầm. Tiền đốt như phá mả mà không ra nổi một giao dịch.
Chi phí cắt máu để tìm khách đã cao kỷ lục, vậy mà nhiều Chủ đầu tư nỡ lòng nào chơi bài "ngâm giấm". Phí hoa hồng của sale thì chậm dây dưa từ quý này qua quý khác, tiền booking của khách hủy cọc cũng bị giam lỏng không chịu hoàn trả. Sale đứng ở giữa vừa bị khách chửi, vừa không có tiền đổ xăng, gánh còng lưng chi phí marketing.
Nhiều người trên mạng cứ bảo sale bđs ăn dày, ăn ngập mồm, nhưng thử hỏi có ngành nào đi làm mà phải bỏ tiền trăm triệu ra ôm rủi ro trước như thế này không? Cứ cái đà đốt tiền nuôi Facebook, Google rồi bị CĐT giam phí thế này, chắc nửa cuối năm nay anh em bỏ nghề đi chạy Grab hết.
Anh em môi giới thời điểm này còn ai đang trụ lại được không, hay cũng đang cắn răng gánh nợ quảng cáo rồi? Lên tiếng chia sẻ nỗi khổ xem nào.