Ai rồi cũng phải bắt đầu từ đâu đó đúng không?
Vợ chồng em cũng thế. Ngày đặt bút ký hợp đồng mua nhà, trong tài khoản hai đứa vỏn vẹn đúng 50 triệu tiền cọc. Nhìn số tiền còn thiếu mà hoa cả mắt, nhưng với bản lĩnh "mặt dày có đào tạo", em nhẹ nhàng quay sang... xin thầy u hai bên gánh nốt phần còn lại!
Đấy, "tự lực" là tự lực cọc, còn đâu là nhờ "hậu phương vững chắc". Nói ra thì hơi ngại tý, nhưng có sao nói vậy cho nhẹ cái đầu, chứ gồng gồng làm chi cho mệt sức.
Ấy thế mà thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Sau bao ngày tháng mòn mỏi chờ đợi, hôm nay cầm trên tay cái chìa khóa, bước vào căn nhà mới thơm phức mùi sơn, cảm giác nó sướng rơn các bác ạ! Đứng giữa phòng khách trống hơ trống hoác, gió lùa lồng lộng, em mới chợt nhận ra một sự thật phũ phàng: Mua được cái vỏ nhà mới chỉ là hoàn thành 50% chặng đường "xin xỏ" thôi!
Bây giờ bước vào công đoạn hoàn thiện. Nhìn bản thiết kế nội thất mà thèm: sofa êm ái, bếp từ xịn xò, tủ lạnh hai cánh, giường nệm êm ru... Nhưng nhìn lại số dư tài khoản thì chỉ đủ mua cái bếp gas mini với cái chiếu cót.
Lại một dấu hỏi lớn bốc lên giữa trán: Có nên tiếp tục dùng chiến thuật cũ – ngửa tay xin "viện trợ không hoàn lại" từ thầy u để làm nội thất không nhỉ?
-
Góc độ mặt dày: Thầy u đã lỡ "cho chót" cái nhà rồi, giờ tài trợ thêm cái sofa với cái tủ lạnh chắc cũng... hợp lý? Chứ chẳng lẽ tân gia lại mời ông bà sang ngồi đất ăn cơm?
-
Góc độ lương tâm: Nhìn tóc thầy u ngày càng bạc, tự nhiên thấy mình lớn rồi mà vẫn như cái "máy bào tiền" của bố mẹ. Thấy cắn rứt vãi!
Nói vui vậy thôi, chứ ngẫm lại mới thấy, người trẻ mình nhiều khi cứ tự áp lực chuyện "phải tự tay làm tất cả". Có sự trợ giúp của gia đình là một may mắn cực kỳ lớn, miễn sao mình biết ơn và sống sao cho đáng. Nhà có thể chưa có sofa đắt tiền, nội thất có thể nhặt nhạnh từng món dần dần, nhưng có cái tổ ấm riêng để chui ra chui vào đã là hạnh phúc lắm rồi.
Còn vụ "viện trợ nội thất"... chắc tối nay em về nấu bữa cơm thật ngon rồi dò ý ông bà xem sao. Các bác ngày xưa nhận nhà xong tự cày làm nội thất hay lại dùng "tuyệt kỹ" như em? Cho em xin ít kinh nghiệm gãi đúng chỗ ngứa của phụ huynh với!