Coi bình luận, mọi người nói tình trạng mấy tầng trên hút thuốc, quăng tàn xuống dưới, gió thổi bạt vào lan can tầng dưới nhiều lắm.
Sáng đi lấy hàng, có 1 chị khiếu nại với lễ tân dưới sảnh cũng tình huống tương tự, tuần là nhà chỉ bị một mớ tàn bay vào lan can. Mà lan can phơi quần áo, cũng dễ cháy chả thua gì thùng giấy.
Từ lúc dọn lên Sg ở cũng hơn tháng, hầu như tuần nào toà nhà mình cũng báo cháy.
Vui cái có lúc báo giữa đêm, có lúc báo khi đang ăn trưa, rồi ngủ trưa…, chắc có nhà nào nấu ăn món khói quá mà quên bật hút mùi.
Có hôm báo cháy ngay tầng mình, báo cả mười mấy, hai chục phút, làm mình cũng ghê ghê, tại khoá luôn thang máy, thành ra thôi gia đình cử mình đi thang bộ xuống đất coi tình hình.
Ôi chu cha, 16 tầng dù leo xuống, chứ cũng căng gối phết!
Vui cái vừa xuống tới đất, là chuông hết báo cháy.
Hôm đó, bv toà nhà đi kiểm tra thấy cũng lâu.
Thú thật là bị báo cháy miết, nhiều khi đang giờ ngủ, mình cũng quạu, kiểu bên Y hay gọi là “dương tính giả”, riết dễ bị hiệu ứng “Chú bé chăn cừu”, nói dối riết không ai tin, sinh tâm lý chủ quan, nghe báo cháy cũng không sợ, không có hành động khẩn trương.
Vụ này làm mình nhớ y chang hồi còn làm bs ICU, nghe máy theo dõi báo tim bất thường miết, bị lờn, lâu lâu bn trở nặng cũng không hay.
Sau vụ cháy hôm qua, tụi mình nghĩ: Thôi, thà báo nhầm hơn bỏ xót.
Đang tính chắc phải coi lại công tác đề phòng rủi ro cháy khi ở cc của nhà mình, còn ngu ngơ quá.
Có lẽ phải sắm mấy mặt nạ, thang thoát hiểm không ta, … hay lo gà hoá cuốc!
Tính ra khu mình ở, công tác pccc làm khá tốt, có đội hành động nhanh.
Như hôm qua là căn bị cháy, là chủ nhà đi vắng, lại đổi khoá cửa, nên đội pccc họ phải phá cửa, may dập lửa kịp.
Còn chuyện ý thức mấy người hút thuốc lá, giờ chả biết sao nữa.
Có đề xuất lắp camera theo dõi, chìa vào các ban công, để xem ai quăng tàn thuốc, cũng như nếu cháy thì biết khởi phát đám cháy từ đâu, do đâu…
Thế nhưng, lại xâm phạm quyền riêng tư.
Đúng chả biết sao.
Tính ra dân quê hợp nhà vườn hơn, rủi ro từ đám rắn rết, bọ cạp, … có vẻ đỡ sợ hơn. 🤣
Xưa sv cứ ao ước ra trường làm vài năm có căn chung cư…
Giờ chắc “ước out”.
#DrTanHomeFiT