Vậy mà đùng một cái gió đảo chiều nhanh hơn người yêu cũ trở mặt, hôm nay một căn nhà 5 tầng lộng lẫy sửa sang đẹp đẽ full nội thất từ giường tủ đến tivi tủ lạnh, sổ đỏ chính chủ 20m² nhưng diện tích sử dụng thực tế lên tới gần 30m² đang được chào bán với giá giật mình chỉ 3,8 tỷ đồng, chưa hết chủ nhà còn chốt hạ một câu xanh rờn là vẫn còn thương lượng nhé anh em.
Cái gì đang xảy ra ở vương quốc Bạch Đằng thế này? Bí mật nằm ở bốn từ khóa: cầu Trần Hưng Đạo
Ngay khi thông tin siêu dự án này rục rịch xuất hiện thì cả khu vực Bạch Đằng bỗng rơi vào một trạng thái tâm lý cực kỳ ly kỳ. Điều lạ lùng là quy hoạch chi tiết đến từng số nhà vẫn chưa có kết luận cụ thể, chưa ai biết nhà nào sẽ ra mặt đường lớn thành triệu phú và nhà nào sẽ bay màu vào dự án.
Và thế là một kịch bản bất động đậy kinh điển đã diễn ra khi người mua biến thành thám tử Conan soi từng cái bản đồ quy hoạch trên mạng rồi quyết định ôm tiền ngồi im cho lành vì sợ vừa xuống tiền hôm trước hôm sau nhận quyết định đền bù thì lại khóc tiếng Mán, còn người bán một mặt thì muốn bán nhanh để chạy sóng mặt khác lại tiếc hùi hụi vì nhỡ đâu sau này nhà mình ra mặt đường thì sao, trong khi đó người có tiền cứ đứng ngoài ăn bỏng ngô khoanh tay quan sát xem phe nào chịu nhiệt kém hơn sẽ ngã ngựa trước.
Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi từ một nơi mà người ta tranh nhau từng mét vuông đất giờ đây hàng loạt căn nhà đẹp đẽ phải ngậm ngùi nằm chờ một tiếng chuông điện thoại của khách hỏi thăm, đúng là đời không ai biết trước được chữ ngờ vì đôi khi bất động sản giảm giá không phải vì gạch đá bê tông bị mất giá trị mà vì sự kiên nhẫn chờ đợi của con người đã chiến thắng sự chắc chắn của thị trường.
Quay trở lại với kèo thơm nhưng đầy mùi bán kết này là 3,8 tỷ cho căn nhà 5 tầng full option tại Bạch Đằng, nếu đặt vị thế vào các anh chị em đang ôm tiền liệu chúng ta có đủ can đảm để xuống tiền làm quả tất tay sinh tử này không?
Phe liều ăn nhiều hệ tâm linh và phong thủy sẽ bảo trời ơi 3,8 tỷ mua nhà 5 tầng ngay trung tâm xách vali vào ở luôn thì nghĩ ngợi gì nữa, đất Bạch Đằng chứ có phải đất trên sao Hỏa đâu, quy hoạch nhiều nơi treo cả chục năm nay rồi biết bao giờ mới làm nên cứ hưởng thụ cái nhà lộng lẫy này trước đã, nhỡ đâu sau này cầu làm xong nhà mình lại thành view triệu đô lúc đấy lại cười hơ hớ.
Ngược lại phe cẩn trọng hệ an toàn và lý trí lại lắc đầu bảo thôi xin cam bái hạ phong, nhìn thì ngon đấy nhưng nuốt không trôi đâu vì gần dự án lớn mà chưa có kết luận quy hoạch rõ ràng thì giống như chơi trò rút gỗ vậy không biết đổ lúc nào, 3,8 tỷ mang gửi tiết kiệm hoặc mua khu khác ăn ngon ngủ kỹ việc gì phải đêm nằm mơ thấy máy xúc với xe ủi đất.
Suy cho cùng thị trường bất động sản lúc này giống như một canh bạc cân não, người dũng cảm thì thấy đây là cơ hội mười năm có một để ép giá chủ nhà và sở hữu bất động sản trung tâm giá rẻ, còn người tỉnh táo thì thấy đây là một cái bẫy mật ngọt.
Nếu là anh chị và trong tay đang sẵn 3,8 tỷ thì anh chị sẽ chọn làm vua một vùng ở Bạch Đằng đặt cược vào vận may quy hoạch hay sẽ tiếp tục ôm bọc tiền đứng nhìn thị trường nhảy múa đây