Mừng là vì thành phố bắt đầu thực sự nghiêm túc nhìn vào cái thực tế: Dân số đang già hóa nhanh như chớp. Cái thời "trẻ cậy cha, già cậy con" giờ nó lỗi thời lắm rồi. Lứa chúng mình sau này già đi, con cái chúng nó còn mải vật lộn với áp lực cuộc sống, hơi đâu mà chăm mình 24/7. Có một chỗ đàng hoàng, chuẩn y tế chuyên sâu, môi trường tiện nghi để về già chui vào đánh cờ, tập phục hồi chức năng với mấy ông bà lão cùng lứa thì quá là êm.
Nhưng cái "nhột" ở đây là bài toán thực tế.
Đầu tư đến hơn 14k tỷ, lại làm theo kiểu PPP với BT (đổi gần trăm héc-ta đất ở Vĩnh Thanh), tức là hạ tầng và chất lượng chắc chắn sẽ cực xịn. Nhưng xịn thì giá nào cho người tiêu dùng? Dự án quy mô khủng thế này liệu có dành cho số đông, hay lại thành một kiểu "resort dưỡng lão" mà chỉ có giới có tiền mới với tới?
Nói trắng ra, nhà nước có tâm mở đường là một chuyện, còn bản thân mình có đủ tiền để "mua vé" vào đó hưởng thụ hay không lại là chuyện khác. Nhiều người bây giờ vẫn hồn nhiên nghĩ về già cứ có cái sổ tiết kiệm nho nhỏ là xong. Đến lúc đụng chuyện mới thấy, tiền giường bệnh, tiền người chăm, tiền dịch vụ phục hồi chức năng nó ngốn rùng rợn thế nào.
Chốt lại, nhìn cái dự án vĩ đại này xong tự nhiên thấy có động lực cày tiền hẳn. Xã hội tiến bộ thì mô hình dưỡng lão hiện đại là tất yếu, chẳng có gì phải ngại hay xấu hổ khi nói về việc vào viện dưỡng lão cả. Nhưng muốn tương lai "dưỡng lão thong dong" chứ không phải "dưỡng lão hộ nghèo" thì ngay từ bây giờ, lo mà tích lũy tài chính, chăm sóc cái bản thân cho tử tế.
Già đi một cách độc lập, tự chủ về tài chính để không thành gánh nặng cho con cái, và không phải phụ thuộc vào sự rủ lòng thương của bất kỳ ai đó mới là đỉnh cao của sự tự do. Nếu không tích lũy tài chính nghiêm túc từ những năm tháng còn sung sức, thì tương lai "dưỡng lão thong dong" ở những tổ hợp hiện đại sẽ mãi là câu chuyện của "nhà người ta". Còn phần mình, rất có thể sẽ phải đối mặt với một tuổi già xế bóng trong sự chật vật và bất lực.
Suy cho cùng, xã hội xây viện dưỡng lão xịn đến đâu cũng chỉ là cung cấp một giải pháp. Còn việc bạn bước vào đó với tư thế của một người chủ động chọn nơi an hưởng, hay một người không còn lựa chọn nào khác... hoàn toàn phụ thuộc vào những gì bạn tích lũy từ ngày hôm nay.