Thời nào cũng tăng và cao gấp 15..20 lần so với thu nhập trung bình tính theo bảng lương của gia đình công nhân viên chức nhà nước
Thời những năm 95..99 là hết Mỹ cấm vận,, xóa bỏ kinh tế bao cấp, mọi người bỏ ra ngoài đi buôn bán mánh mung có tiền , mua xe Dream giá 20..30 triệu thì giá nhà phố 4 quận nội thành đã tính vài chục đến cả 1000 cây vàng rồi
Một căn tập thể Kim Giang , Trung Tự , Kim Liên đã cơi nới ..sửa chữa được 5..60 m2 giá thòi điểm năm 1994 mẹ tôi đi mua hộ cho người khác lại đã là 120 triệu, , lương công nhân nghành Điện nhà nước như mẹ tôi có mấy trăm nghìn thì đi làm cả đời cũng ko mua nổi thêm mảnh đất nữa chứ nói gì đến tiền xây
Thời đó tiền chưa có mệnh giá cao , nên đi mua đất ko ai ôm cân tiền buộc lạt đi giao dịch mà tính cây vàng hoặc "vé " tức là Đô Mỹ cho nhanh
Nếu đại gia nào đi xuất khẩu lao động về có vài thùng hàng ( đáy thùng xếp niken , kim loại quý từ các nước XHCN buôn lậu ) về thì biết đầu cơ , buôn bán , đổi nhà phố , sang mấy quận huyện vùng ven như Gia Lâm, Từ Liêm , Nhật Tân- Quảng Bá thì mới đủ tiền mua đất to, làng thổ cư , có xe máy đi lại thuận tiện chứ kẽo kẹt xe đạp thì chỉ loanh quanh ngõ xóm lắt léo thôi
Năm 2007 tôi xây lại cái nhà 30 m2 ở ngõ Hàng Bột , tổng tiền xây dựng gần 500 triệu mà vừa đi vay trong gia đình , vay ngân hàng trả bằng lương tháng mà lương công nhân 4..5 triệu bóp mồm..bóp miệng chật vật 4..5 năm mới trả xong thì các bác đi làm cả đời cũng chưa đủ tiền xây nhà đâu
Đến năm 2015 bán đi sang bên Long Biên mua đất 80 m2 , xây hết 1.5 tỷ + tiền đất là còn chưa đủ tiền bán nhà cũ , phải đi vay thêm 500 triệu mà cũng phải chật vật 4..5 năm dịch dã mới trả hết , may mà vay ko lãi
Với trị giá bây giờ 21..22 tỷ tiền đất bây giờ đang giao dịch thì 10 đời các bác cũng ko mua nổi đất nhà Thủ Đô trong vành đai 2 , cách hồ Gươm 7..8 km là chuyện đương nhiên khỏi phải bàn
Sau khi quy hoạch lại Hà Nội và di dời dân thì Hà Nội đất nội thành nó còn đắt ngang ngửa Thượng Hải - Bắc Kinh là chuyện đương nhiên, cũng như quyền sổ hộ khẩu quyền lực ngày xưa , ngày xưa các bác mua đất, mua nhà ở Hà Nội được, nhưng chưa chắc đã được nhập tịch, có sổ hộ khẩu chính chủ đâu nhé, KT 2 thôi
bây giờ TQ vẫn đang còn sử dụng sổ hộ khẩu thì đại gia - tổng tài có nhà, có xe , có sổ hộ khẩu, giới tinh hoa mới dám mơ có nhà riêng ở tp lớn , đừng nghĩ trên phim.ảnh nó ảo mà thực tế như vậy.
Cre: Phan Mạnh Cương