Tất nhiên, điều gì cũng có hai luồng tranh luận có và không. Dưới đây là một câu chuyện được thành viên trong nhóm Vén khéo xin tư vấn. Nguyên văn như sau:
“Em chào các chị em khéo vén, em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp em trường hợp này ạ. Nhà em cách công ty 14km, thời gian đi lại mất 40-45 phút chiều, công việc em khá nhiều và bận (nhưng tiềm năng thu nhập tốt) nên đang nghĩ tới phương án cho thuê nhà mình và lấy tiền đó thuê nhà khác cách công ty 4km, đi 10-15 phút. Sau nếu ổn em sẽ bán nhà hiện tại và mua nhà ở khu nhà thuê. Đi gần tiết kiệm thời gian, công sức, em có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc và gia đình, đảm bảo sức khoẻ. Nhưng em vẫn tiếc khu mình đang ở khá tiện, mọi thứ đều sẵn, vui, tiện về quê và gần anh chị em nên gặp nhau thường xuyên.
Khu định thuê cách nhà em 14km, yên tĩnh trầm buồn hơn và ko tiện nghi bằng, ưu điểm là thoáng và gần công ty thôi. Ngoài ra, em cũng sợ cho thuê thì nhà em sẽ nhanh xuống cấp, sau này ko mua ở khu kia mà về nhà mình ở thì mọi nội thất, đồ dùng đã ko còn như trước. Chồng và con đều có thể chuyển theo em. Em khá lăn tăn việc này nên muốn nhờ các chị em vén khéo tư vấn giúp. Em cảm ơn cả nhà ạ!
Mình thì mình nghĩ thế này! Khi bản thân mình dù tìm trọ vẫn phải tìm gần cơ quan cho tiện, và trước đó từng có thời gian vật vã khi chỗ ở cách nơi làm 10 cây số:
Nhiều người nghĩ: “Có nhà rồi thì ở chứ, ai lại đi thuê?”. Nhưng khoan đã! Trong thời đại mà kẹt xe là một phần của đặc sản đô thị, chuyện cho thuê nhà mình – đi thuê nhà gần chỗ làm đang trở thành một chiến lược sống… rất đáng suy nghĩ!
1. Khi nhà mình cách công ty 10km, mà tâm trạng cách niềm vui 100km
Thử tưởng tượng: Mỗi sáng thức dậy như chạy đua với deadline: ăn vội, tắc đường, chen lấn. Mỗi chiều về như đi “phượt” trong nội thành: xe cộ, khói bụi, mệt rã rời. Thời gian di chuyển = mất ngủ + căng thẳng + hết thời gian sống
👉 Vậy thì: ở nhà thuê gần công ty, đi bộ hoặc chạy xe 5 phút là đến, cuộc đời nhẹ như gió thu, cà phê sáng, thể dục chiều, cuối tuần có thời gian đọc sách, nấu ăn, hay… nằm dài không làm gì cả. Đáng giá không?
2. Nhà mình – có thể là… “cỗ máy in tiền”
Giả sử bạn có căn nhà ở xa trung tâm, nhưng có thể cho thuê 10–15 triệu/tháng, trong khi thuê một căn nhỏ xinh gần công ty chỉ cần 7–10 triệu/tháng.
🎯 Kết quả: Vẫn có nơi ở tiện nghi; Vẫn có thu nhập thụ động; Lại tiết kiệm được kha khá chi phí đi lại, sửa xe, xăng dầu.
Thực tế, nhiều gia đình trẻ đang làm điều này để “tối ưu hóa tài chính”: sống gần nơi làm, cho thuê nhà ở xa, dễ sống – dễ thở – dễ giàu!
3. Nhưng khoan, có gì cần lưu ý?
Tất nhiên, không phải ai cũng phù hợp với “combo thuê – cho thuê” này. Trước khi hành động, bạn cần:
✅ Kiểm tra xem giá cho thuê nhà mình có hấp dẫn không (vị trí, tiện ích, pháp lý…)
✅ Đảm bảo tìm được người thuê ổn định, giữ nhà
✅ Chọn nhà thuê gần công ty nhưng không quá đắt đỏ, có thể thương lượng hợp đồng linh hoạt
✅ Cân nhắc chi phí phát sinh: gửi xe, điện nước, chuyển nhà, v.v.
Là “chủ nhà” không có nghĩa là bạn phải ở nhà mình. Quan trọng là: ở đâu thấy vui, sống ở đó thấy đáng.
Nếu căn nhà mình đang sở hữu chưa thực sự phù hợp với nhịp sống – thì việc cho thuê nó và tìm một chốn ở tiện lợi hơn là một quyết định khôn ngoan – thực tế – và rất “đời sống hiện đại”.
Thay vì “ở nhà mình nhưng mệt mỏi”, hãy thử “ở nhà người ta nhưng hạnh phúc” – biết đâu, cuộc sống lại dễ chịu hơn rất nhiều!