Không phải ai xa lạ, nhân vật chính là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, tức Cường Đô La, lần đầu xuất hiện trên TikTok trong vai trò mới: Livestreamer bất động sản chính hiệu!
Không còn siêu xe, không còn những bộ vest đắt tiền, anh Cường lên sóng “bán nhà như bán áo”, giới thiệu một dự án chung cư hơn 1.000 căn tọa lạc giữa trung tâm Dĩ An (Bình Dương, nhưng giờ đã là TP.HCM). Giá mềm nhẹ: chỉ từ 33 triệu đồng/m², cộng với combo lãi vay cố định 5,5% trong 5 năm, nghe như mua nhà được tặng thêm tủ lạnh vậy.
Thành quả? Hơn 150.000 người coi, 31.000 bình luận, 1.200 người để lại info, và tận 500 người đặt cọc giữ chỗ. Các sàn giao dịch truyền thống chắc đang ngồi vắt óc: “Làm sự kiện thuê ca sĩ hot mãi mà chưa bao giờ đạt hiệu quả thế này!”.
Nhưng… livestream bán nhà liệu có thực sự là xu hướng mới hay chỉ là một kiểu PR màu mè?
Ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc EZ Property – người có thâm niên hơn 20 năm “bán đất kiếm cơm”, thì nhìn nhận: livestream chủ yếu là chiêu truyền thông, giúp tạo hiệu ứng, chứ khách hàng không “bấm nhẹ vài phát rồi chốt ngay cái nhà mấy tỷ”.
Ông Toản nói đúng, bởi với nhà đất, đâu phải like là mua được. Người mua nhà cần xem tận nơi, hỏi kỹ pháp lý, đi đo hướng gió, đo độ nghiêng tim mình khi thấy chủ đầu tư. Mua cái nhà để ở cả đời chứ đâu phải đặt đồ ăn trên app?
Tóm lại, livestream bán nhà giờ giống như “bắt trend”: ai làm thì cũng có thêm lượt follow, có thêm khách quan tâm. Nhưng từ livestream đến sổ đỏ vẫn còn một chặng đường dài, nhiều khi khách “thả tym” nhiệt tình nhưng lại đi xem dự án khác.
Vậy đó, livestream bất động sản – PR có, trend có, mua vui có, bán được thật cũng có luôn. Nhưng gọi đây là “cách mạng trong ngành địa ốc” thì… chắc còn cần thêm vài lượt “chốt đơn” nữa!