Lần này, danh sách khởi công toàn những cái tên "sừng sỏ": Giảng Võ, Ngọc Khánh, Thành Công, Thanh Xuân Bắc, Trương Định, rồi cả mấy khu đắt giá ở Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Nhất là bộ ba Giảng Võ - Thành Công - Ngọc Khánh, đúng kiểu "trùm cuối" của làng cải tạo. Mấy khu này từ lâu đã nổi tiếng là bài toán hôi nách bậc nhất nội đô: Dân đông như kiến, chuồng cọp cơi nới tầng tầng lớp lớp, đụng vào đâu cũng vướng!
Nói thật, cư dân ở mấy khu này chịu đựng giỏi số 2 thì không ai dám nhận số 1. Sống trong những căn hộ mà mỗi lần mưa lớn là nhà thành lòng hồ, cầu thang tối om, hạ tầng gánh không nổi... thế nhưng bảo dời đi thì lại vướng đủ thứ thủ tục. Bây giờ thành phố quyết tâm "tháo gỡ điểm nghẽn tồn tại hàng chục năm", nghe phát ấm cả lòng.
Nhưng mà đời không như là mơ, đọc kỹ lại đoạn cuối mới thấy... đúng là phong cách "từ từ rồi khoai sẽ dừ"!
Thành phố mới chỉ giao nhiệm vụ chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục thôi. Còn chuyện ai làm chủ đầu tư, tổng vốn bao nhiêu, và bao giờ xong để dân được cầm chìa khóa nhà mới... thì vẫn là một ẩn số nằm trong thì tương lai xa! Quy hoạch chi tiết vẫn đang hoàn thiện, phương án đền bù tái định cư vẫn đang cân đo đếm từng mét vuông.
Càng ngẫm càng thấy hài. Cải tạo chung cư cũ đúng là cuộc chiến cân não giữa ba bên: Người dân muốn nhận nhà to đẹp mà không mất thêm tiền, Nhà đầu tư muốn có thêm tầng để bán bù chi phí, còn Thành phố thì phải gồng mình lo hạ tầng giao thông đỡ sao cho nổi cái mật độ dân số mới.
Thôi thì dù sao có tín hiệu rục rịch vẫn tốt hơn là nằm yên bất động. Ít nhất thì các bác ở khu tập thể cũ đợt này cũng có thêm cái để bàn ra tán vào bên ấm trà mạn mỗi sáng. Còn chuyện bao giờ được dọn sang nhà mới lung linh... thì thôi, cứ chuẩn bị tinh thần ăn thêm vài ba mùa Tết ở "chuồng cọp" cho nó chắc ăn!