Trước giờ, dân sở hữu nhà ngõ sâu vẫn luôn có một cái "phao cứu sinh" cực kỳ vững chắc: Bán không được thì túc tắc chia phòng cho sinh viên, người lao động thuê lấy dòng tiền. Nhưng nhiều ý kiến chỉ ra 3 cái "đao" đang chực chờ chém đứt cái phao đó:
1. Đại học "dời đô", sinh viên hết thời chui rúc
Mấy trường lớn toàn kéo nhau ra ngoại ô hoặc mở cơ sở 2 rộng thênh thang. Sinh viên thời nay ở KTX hiện đại có điều hòa, phòng gym, xe bus điện đưa đón tận răng. Đã qua rồi cái thời sinh viên bấm bụng chui rúc trong căn phòng 10m² ẩm thấp, chung chủ, đi ngõ tối om om chỉ vì "gần trường".
2. Gen Z thuê nhà bằng LIFESTYLE, không thuê bằng VỊ TRÍ
Người trẻ đi làm bây giờ tư duy khác hẳn. Thà họ chấp nhận đi xe bus hoặc chạy xe thêm 20 phút ra mạn ngoại ô để ở chung cư có bể bơi, hầm để xe, công viên dắt chó đi dạo, còn hơn là cắm đầu vào cái ngõ sâu hun hút không có nổi chỗ quay đầu xe máy.
3. Nỗi ám ảnh CHÁY NỔ & NGẬP LỤT
Cái này mới là cú đòn chí mạng. Sau hàng loạt vụ thiên tai, hỏa hoạn, chỉ cần nhìn cái cảnh xe chữa cháy chịu chết ở đầu ngõ hay ngập đến bụng mỗi khi mưa lớn là người thuê gạch tên ngay lập tức. An toàn giờ là trên hết, rẻ mấy cũng quỳ!
Tóm lại là...
Một cái nhà mà bán không xong, cho thuê cũng không ai ở, thì đúng nghĩa từ "TÀI SẢN" đã biến thành "TIÊU SẢN" đè nặng lên vai. Mồ hôi nước mắt tích góp cả đời, cuối cùng lại thành gánh nặng cho con cháu 3 năm sau thì đắng cay nào bằng!
Ngẫm lại mới thấy đời đúng là trớ trêu. Người không có tiền thì thèm cái nhà cắm dùi, còn người có nhà ngõ sâu thì giờ ngồi run như cầy sấy trước làn sóng chung cư và lối sống mới.
Thôi thì ai đang nắm nhà ngõ sâu chắc cũng nên tính đường "thoát hàng" hoặc chuyển đổi mô hình dần đi là vừa, chứ chờ đến lúc phao thủng hẳn thì chỉ có nước... chìm cùng ngõ!