Cuối tuần rảnh rỗi dạo một vòng khu Đông, mình tiện cập nhật để mọi người cùng theo dõi những thay đổi của hạ tầng khu vực này:
1. Sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ ngồi, lớn thứ hai Việt Nam, đã cơ bản hoàn thành phần khung và chuẩn bị lắp mái che. Có lẽ chẳng còn quá lâu nữa để được xem đội tuyển quốc gia thi đấu ngay tại đây.
2. Để đáp ứng nhu cầu giao thông khi sân vận động đi vào hoạt động, Văn Giang đã khởi công hai tuyến đường Thanh Niên và Kênh Tây kết nối trực tiếp tới PVF.
Ngoài ra Vành đai 3.5, đoạn từ đường đê đến cầu vượt Long Hưng, đang được giải phóng mặt bằng. Đường 379 cũng chuẩn bị được mở rộng lên 90m, cùng với Đại lộ Đông Tây nối từ đường Di sản qua sân vận động PVF sang Ocean City.
3. Cầu Mễ Sở và cầu Ngọc Hồi đang được thi công tích cực phần trụ giữa sông, đồng thời đã bắt đầu gác dầm phần cầu cạn của đường dẫn phía Văn Giang.
4. Đối diện PVF, dự án phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên trong tuần này đã có quyết định thu hồi đất, chuẩn bị khởi công ngay trong năm nay.
5. Cuối cùng, dường Di sản Hưng Yên đã hoàn thiện cốt đường trên toàn tuyến, chuẩn bị bước sang bước trải nhựa ở 1 số đoạn.
Mình rất có cảm giác Văn Giang lúc này đang đi con đường rất giống Nam Từ Liêm đã đi trước đây đoạn xây dựng SVD Mỹ Đình.
Tất nhiên, hạ tầng không thể khiến giá trị một khu vực thay đổi chỉ sau một đêm. Nhưng khó khăn của thị trường rồi sẽ thay đổi theo chu kỳ, còn những công trình được xây dựng hôm nay sẽ ở lại và từng bước định hình Văn Giang trong nhiều năm tới.
Mọi người thấy sao về tốc độ thay đổi của khu vực này? Ai đang quan tâm, đầu tư bất động sản khu Đông Hà Nội chia sẻ thêm ý kiến nhé.
Merrick Nguyen