Vợ chồng tôi bắt đầu tìm mua nhà từ đầu năm ngoái với tài chính 2 tỷ đồng. Nhưng càng tìm, chúng tôi càng hoang mang và bế tắc vì giá nhà tăng nhanh ngoài dự đoán.
Chúng tôi đã đi khắp Long Biên, Hoài Đức, Thanh Trì để tìm mua nhà, chấp nhận xa chỗ làm 15-20km nhưng giá vẫn cao không tưởng.
Một căn nhà 30m2 ở Long Biên, cách đây vài năm khoảng 2,5 tỷ, nay cũng chạm ngưỡng 4 tỷ. Nhà nào rẻ hơn thì một là quá cũ, hai là ngõ ngách sâu hun hút, không phù hợp để ở lâu dài.
Một lần, vợ chồng tôi được môi giới dẫn đi xem một căn nhà nằm sâu trong ngách nhỏ chỉ đi được một xe máy. Nhà cũ xuống cấp, nghe chủ báo giá 3,5 tỷ đồng mà chúng tôi chỉ biết nhìn nhau ngậm ngùi. Đi về mà lòng trĩu nặng.
Tôi không nhớ đã đi xem mấy chục căn hộ, nhà đất trong suốt một năm qua, nhưng cuối cùng vẫn không chọn được căn nào phù hợp. Những căn vừa túi tiền thì lại không vừa ý, còn những căn ưng ý thì lại vượt khả năng tài chính.
Đầu năm nay, có một số căn rao bán giảm 100-200 triệu đồng nhưng không nhiều. Các căn do một số chủ nhà có nhu cầu bán gấp nên giảm giá nhưng mức giảm này rất thấp so với mức tăng giá trước đó. Thực tế giá vẫn neo cao, nhất là ở các dự án mới mở bán.
Cảm giác mệt mỏi và bế tắc cứ bám lấy vợ chồng tôi khi quanh quẩn cả năm vẫn chưa mua được nhà. Nhiều người khuyên tôi giờ giá đang đỉnh, “đợi giá hạ rồi mua”, nhưng chờ bao lâu?
Nguồn: Minh Hà/Vietnamnet