Trước đó, hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, sống trọ suốt 4 năm, mỗi tháng thu nhập hơn 30 triệu. Sau thời gian tìm hiểu, anh chọn mua nhà đất có sổ đỏ riêng thay vì chung cư, với quan điểm: nhỏ cũng được, miễn pháp lý rõ ràng.
Căn nhà trị giá 2,2 tỷ được sửa lại và cho thuê với giá 5 triệu/tháng – đủ bù tiền thuê trọ. “Nghe kỳ lạ nhưng thực tế rất hợp lý,” anh chia sẻ. Việc sống gần chỗ làm giúp cả nhà tiết kiệm thời gian, tránh mệt mỏi vì di chuyển.
Suốt 4 năm, vợ chồng anh căng mình trả nợ. Nhờ kiểm soát chi tiêu, dòng tiền cho thuê và không vay ngân hàng nên áp lực lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, phần vay bằng vàng vẫn là áp lực lớn. “Có lúc tôi toát mồ hôi khi giá vàng tăng vọt. Vay vàng, nên ưu tiên trả trước,” anh nói.
Nhiều người từng chê “liều” vì nhà nhỏ, xa trung tâm, giá cao. Nhưng hiện tại, căn nhà được định giá khoảng 4,5–5 tỷ đồng – tăng gấp đôi, thậm chí gần gấp ba. “Nếu không quyết lúc đó, giờ có lẽ vẫn đi thuê,” anh chia sẻ.
Dù chưa về ở, nhưng việc có sổ đỏ, nhà có người thuê, nợ gần trả xong giúp anh yên tâm hơn bao giờ hết. “Tôi không khuyến khích vay bằng mọi giá, nhưng nếu có kế hoạch rõ ràng, đòn bẩy là công cụ rất đáng giá – nhất là khi còn trẻ,” anh kết luận.
Nguồn: VietNamNet