Giá chung cư, nhà đất hay thậm chí giá thuê trọ đều đang tăng theo kiểu không thèm báo trước. Người tìm nhà thì quay như chong chóng, không biết nên hỏi ngay, đặt ngay hay… bỏ chạy ngay.
Câu chuyện gây xôn xao mới đây
Anh P.M.H, Một người mua đi tìm căn hộ nhỏ để ở, diện tích chỉ khoảng 28m². Kế hoạch khá đơn giản: có 3 tỷ trong tay, nghĩ là đủ dư dả để mua một chốn về ngủ, nấu mì tôm và treo cái máy lạnh.
Thế nhưng đời bất động sản thường không diễn ra như người ta tính.
Ngay khi nghe người mua trình bày, chủ nhà liền “hạ gục” luôn bằng một câu khiến dân mạng phải trợn mắt:
“28m² thôi nhưng trung tâm Thủ đô, đất kim cương nên giá 3,5 tỷ nhé".
Một căn hộ chỉ vừa đủ kê một chiếc giường và xoay người hai vòng rưỡi, nhưng giá lại “xúc động” như vàng miếng. Đọc xong ai cũng cười trừ, vì rõ ràng giá nhà bây giờ không còn là “cao” nữa mà phải gọi là “trên mây”
Thấy căn đầu quá chát, người mua mới dò dẫm hỏi tiếp: Có căn nào mềm hơn không ạ… tầm dưới 2 tỷ chẳng hạn?
Chủ nhà nghe xong liền đáp gọn một câu, vừa vui vẻ vừa… nhói như kim châm: Dưới 2 tỷ thì đem về mà tiết kiệm tiếp, chứ không ai bán em nhé.
Câu nói nhẹ tênh mà lại chạm đúng nỗi lòng của hàng vạn người trẻ đang cố gắng bám víu vào giấc mơ an cư ở Hà Nội: cố mãi, tiết kiệm mãi, cầm một cục tiền tưởng là lớn, vậy mà bước vào thị trường lại giống như mang chai nước đi dập cháy rừng.
Người ta vẫn bảo “an cư thì mới lạc nghiệp”, nhưng với giá nhà hiện tại, nhiều người trẻ chỉ muốn “an tâm thở đã cũng được”. Mỗi ngày mở mắt ra là giá nhà nhích thêm một chút, trong khi thu nhập thì đi bộ, còn giá nhà thì chạy đua.
Ai cũng muốn có một chốn riêng, một căn phòng để cuối ngày đóng cửa lại và thấy mình thuộc về đâu đó. Nhưng giấc mơ ấy tại Hà Nội giờ đây giống như cuộc đua vô định.
câu chuyện nhỏ kia không chỉ là chuyện 28m² giá 3,5 tỷ, mà là tấm gương thu nhỏ phản chiếu thực trạng giá nhà “nhảy múa” mỗi ngày. Đọc thì buồn cười, nhưng cười xong lại thấy buồn nhiều hơn vui.