Sự thật là doanh thu có tăng thật, lợi nhuận có nhảy số thật, nhưng tiền mặt trong két sắt của nhiều doanh nghiệp lại đang bốc hơi nhanh hơn cả cách người yêu cũ trở mặt. Cái nghịch lý "có tiếng mà không có miếng" này đang trở thành một bóng ma ám ảnh thị trường năm 2026.
Dữ liệu từ 94 doanh nghiệp niêm yết cho thấy xu hướng đáng chú ý:
📊 Tổng nợ chịu lãi: 480.459 tỷ đồng (+66,8% so với 2023)📊 Chi phí lãi vay quý IV/2025: 5.185 tỷ đồng (+67,8%)
Nhìn vào con số tổng nợ chịu lãi gần 500 nghìn tỷ đồng, tăng tới gần 67% so với năm trước, chúng ta mới thấy cái "nghiện" đòn bẩy nó đáng sợ thế nào. Đáng nói nhất là chi phí lãi vay còn tăng nhanh hơn cả tốc độ vay nợ. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là không chỉ vay nhiều hơn mà cái giá phải trả cho mỗi đồng vốn cũng đắt đỏ hơn rõ rệt.
Nó giống như việc bạn đang nợ thẻ tín dụng chồng chất, xong lại phải đi vay nóng với lãi cao hơn để trả lãi cho cái thẻ đó vậy. Áp lực này không chia đều cho tất cả, mà nó tập trung nghẹt thở vào nhóm "Big Boys". Chỉ riêng 5 ông lớn đứng đầu đã ôm gần 74% dư nợ của cả ngành. Khi những con voi này nhảy múa trên một chiếc cầu dây mang tên "chi phí vốn", thì chỉ cần một cơn gió rung lắc nhẹ từ thị trường, hậu quả sẽ ra sao?
Có một chiêu thức mà các doanh nghiệp đang dùng để cứu vãn tình thế là "giãn áp lực, dời rủi ro". Nhìn vào cơ cấu nợ, bạn sẽ thấy nợ ngắn hạn giảm xuống nhưng nợ dài hạn lại tăng vọt. Đây bản chất là một cú "câu giờ" ngoạn mục. Các bác ấy đang cố đẩy gánh nặng sang tương lai để rảnh tay bán hàng, thu tiền hòng lấp vào cái hố nợ đang mở rộng.
Nhưng cái hố đó không hề đứng yên, vì bóng ma trái phiếu vẫn đang lù lù phía trước. Cuối năm nay gần 70 nghìn tỷ đáo hạn, sang năm 2026 con số đó vọt lên gần 200 nghìn tỷ. Đây chính là những "quả bom nổ chậm" đang chờ ngòi nổ từ khả năng bán hàng. Nếu hàng không trôi, dòng tiền không về, thì cái kịch bản "gia hạn rồi lại gia hạn" liệu có kéo dài được mãi?
Nghịch lý nhất là chuyện lợi nhuận kế toán. Có những doanh nghiệp lãi vay chiếm tới hơn 13% doanh thu, thậm chí gần 1/4 số doanh nghiệp niêm yết hiện nay còn không làm đủ tiền để trả lãi vay. Cá biệt như ông Năm Bảy Bảy (NBB), lãi vay còn gấp 6 lần doanh thu, hay Phát Đạt (PDR), TTC Land (SCR) đang bị lãi vay ăn mòn gần hết thành quả kinh doanh. ( Phát Đạt (PDR) Lãi vay = 26,2% doanh thu; TTC Land (SCR) Khả năng trả lãi: 0,54 lần)
Những con số lãi trên giấy tờ thực ra chỉ là "lợi nhuận ảo" nếu nhìn vào dòng tiền thực tế. Trong kinh doanh bất động sản, lợi nhuận là ý kiến, còn tiền mặt mới là sự thật. Khi hơn 40% doanh nghiệp có lượng tiền mặt chưa bằng 1/10 nợ vay, thì câu hỏi không còn là "năm nay lãi bao nhiêu" mà là "ngày mai lấy gì để duy trì sự sống?".
Tất nhiên, cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng người thua. Trong khi những Becamex IDC ( Lãi vay = 29,6% doanh thu; 💰 Tiền mặt/Nợ: 0,07 lần ) hay Kinh Bắc (Lãi vay tăng 161%; 💰 Tiền mặt giảm mạnh) đang vã mồ hôi hột vì lãi vay tăng phi mã mà tiền mặt sụt giảm, thì những cái tên như Vinhomes, Vincom Retail hay Nam Long vẫn ung dung "tọa sơn quan hổ đấu".
Điểm chung của họ? Bán được hàng thực, thu được tiền tươi và kiểm soát đòn bẩy cực tốt. Sự phân hóa này sẽ ngày càng khốc liệt. Thị trường tới đây sẽ không còn là nơi dành cho những tay chơi chỉ giỏi "vẽ" dự án rồi đi vay để lấp liếm. Giai đoạn tới, lãi vay sẽ không chỉ là một mục chi phí trong báo cáo nữa, mà nó chính là thước đo sinh tồn. Kẻ có dòng tiền sẽ thâu tóm tất cả, kẻ yếu vốn sẽ bị thanh lọc không thương tiếc.
Vậy nên, lời khuyên cho anh em đang soi cổ phiếu hay soi dự án để xuống tiền: Đừng chỉ nhìn vào cột lợi nhuận màu xanh mà mừng thầm. Hãy nhìn vào cái cột "tiền và các khoản tương đương tiền" ấy. Liệu doanh nghiệp đó đang thực sự khỏe mạnh, hay chỉ là một "xác sống" đang được bơm máu bằng những khoản vay mới với giá cắt cổ? Theo bạn, giữa một ông lớn đang nợ ngập đầu nhưng quỹ đất mênh mông và một ông nhỏ hơn nhưng tiền mặt đầy túi, ai mới là người sẽ cười cuối cùng trong năm 2026 này?