Ngôi nhà được xây xong với gần 1 tỷ đồng, trong đó có cả khoản hơn 300 triệu bố mẹ đẻ tôi hỗ trợ thêm. Khi ấy, tôi chỉ mong có một chỗ ở ổn định để yên tâm làm ăn. Mọi thứ tưởng như đã đi đúng hướng sau nhiều năm cố gắng.
Không lâu sau, chồng tôi phải vào miền Nam công tác vì công ty chuyển trụ sở. Tôi ở lại cùng bố mẹ chồng và các con, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Nhưng biến cố xảy ra chỉ sau đó vài tháng, khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn.
Một buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, một nhóm người lạ bất ngờ xông vào đòi nhà và đất. Lúc đó tôi mới biết mẹ chồng đã mang sổ đỏ đi cầm cố vì vướng n.ợ c.ờ b.ạc và không còn khả năng trả. Nghe xong, tôi như sụp đổ khi hiểu rằng căn nhà mình vừa xây cũng không còn thuộc về mình nữa.
Ngay trong đêm, tôi phải đưa các con thu dọn đồ đạc, về nhà ngoại trong tình trạng hoang mang. Gần 1 tỷ đồng tích góp suốt nhiều năm coi như mất trắng, chỉ vì tin vào lời hứa cho đất mà không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào. Đến giờ, tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Theo VOV