Chuyện là thế này. Một bạn trẻ đăng đàn hỏi trên Threads rằng: “Mọi người ơi, lương em 10 triệu, có nên thuê phòng trọ 5-6 triệu ở Hà Nội không ạ?”
Và như thường lệ, dân mạng không làm bạn thất vọng. Bình luận nổ ra như pháo hoa đêm giao thừa. Người bảo: “Em thuê thế là phí tiền, 2 triệu cũng ở được cơ mà!”. Người lại phản pháo: “Không! Ở Hà Nội mà trọ 2 triệu thì chỉ có ngủ chung với… chuột. 5 triệu là hợp lý nếu muốn sống tử tế.”
Thế là rối như bún bò gắp bằng đũa tre. Người trẻ lại rơi vào thế giằng co giữa ước mơ sống tử tế và thực tế ví tiền teo tóp.
Phe “Ở tiết kiệm - tiền để dành sống lâu” nói gì?
Phe này rất mạnh. Đa số là những người từng sống trong căn phòng 12m2, không cửa sổ, nóng như lò than vào mùa hè và lạnh như tủ đá vào mùa đông.
Họ bảo:
“Ở Hà Nội mà tiêu 5 triệu cho tiền trọ là dại. Mỗi tháng mất nửa lương chỉ để ngắm trần nhà mới sơn à?”
Quan điểm là: “Cần thì có thể chịu khổ, tiền để dành được, không ai chết vì phòng xấu”.
Phe “Ở có gu - sống phải đáng sống” phản công
Phía bên kia chiến tuyến cũng không chịu kém cạnh. Đây là những người tin rằng: “Làm gì thì làm, chỗ ở phải ổn. Mệt mỏi cả ngày rồi mà về cái phòng hôi mốc, tường loang lổ thì sống kiểu gì?”
Lý lẽ họ rất đơn giản: Cuộc đời ngắn lắm, đừng để thời thanh xuân trôi qua trong cảnh giặt đồ dưới vòi nước rỉ sét; Nhà là nơi để về, chứ không phải là nơi để “chui vào ẩn nấp”.
Phòng trọ 5 triệu có thể có: điều hoà, máy giặt, bếp riêng, không gian sống yên tĩnh, view nhìn được… trời (thay vì bức tường nhà hàng xóm cách 50cm).
Một bạn bình luận: Mình có chị bạn ở mức lương 10. Nhưng bả sẵn sàng thuê chung cư 6tr để ở. Bả nói là, công việc bả đi làm rất mệt, nên bả muốn khi về tới nhà, thì bả không muốn tiếp tục bị căn phòng trọ làm mình bị stress. Và khi ở chung cư đó, bả được healing rất nhiều. Vì dịch vụ và môi trường sống ở chung cư rất tốt. Nên mới nói, mỗi người 1 suy nghĩ và 1 cách sống. Bản thân họ làm ra tiền và kiểm soát được những gì họ làm là được. Bản thân mình thấy phù hợp và vui vẻ với lựa chọn của mình là được.
Sự thật: Căn phòng bạn chọn nói lên bạn là ai
Bạn muốn một nơi yên tĩnh, sạch sẽ, có ánh sáng và… không có tiếng karaoke từ nhà hàng xóm? Bạn sẽ phải trả giá.
Bạn chấp nhận ở “ổ chuột” nhưng tiết kiệm được 2 triệu mỗi tháng để đầu tư coin? Cũng là lựa chọn.
Ở phòng rẻ mà mỗi sáng ra phải vật lộn 10 phút với vòi nước, rồi đi làm với tâm trạng “ta là nạn nhân của xã hội” thì 2 triệu tiết kiệm được có đáng không?
Ngược lại, nếu ở phòng xịn mà cuối tháng phải ăn mì tôm chan nước tương, mỗi lần bạn bè rủ đi cà phê là toát mồ hôi thì ở vậy có vui không?
Lương 10 triệu thuê trọ 5-6 triệu không hề sai – nếu bạn biết rõ mình cần gì và sống sao cho phù hợp.
Bạn không cần sống khổ để được gọi là tiết kiệm. Nhưng cũng không nên sống hoang để được gọi là “có gu”.
Cốt lõi vẫn là: Nếu bạn làm việc căng thẳng, cần một nơi để thư giãn và hồi phục, đầu tư vào chỗ ở là hợp lý. Nếu bạn còn trẻ, cần tiết kiệm để theo đuổi dự định lớn hơn, sống tối giản cũng không sao.
Nhưng dù ở phòng 2 triệu hay 6 triệu, hãy nhớ: đừng để bản thân cảm thấy bị giam lỏng mỗi khi bước chân vào nhà. Vì nhà là nơi để về, không phải là nơi để… bỏ trốn.